Lần đầu khi còn học tiểu học, cô giáo ra đề văn: “Em hãy nêu cảm xúc của mình về sự dịu hiền, nết na của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám”. Trong lúc các bạn cắm đầu cắm cổ viết theo yêu cầu của đề bài thì gã viết: Em thấy ngược lại thì có. Cám là cô bé ngây thơ, hiếu thảo. Còn Tấm mới độc ác, thù dai và rất đanh đá. Em xin nêu cụ thể: Cám chỉ nói dối và ăn trộm tép của Tấm có một lần. Cái này chỉ là trò ăn cắp vặt, em và nhiều bạn khác đã từng làm với mấy nhà trong xóm. Sau đó, Cám chỉ làm theo lời mẹ dặn, chứng tỏ Cám rất hiếu thảo, thương mẹ. Còn Tấm thì “mít ướt”, hơi tý lại khóc. Mỗi khi khóc được Bụt hiện lên cho hết cái này đến cái khác nên cứ khóc hoài. Tấm còn đần độn nữa, đang leo cau, thấy mẹ ghẻ chặt cây thì phải biết tuột xuống, lại còn ngơ ngáo hỏi mẹ làm gì đấy? Tấm cũng rất chua ngoa đanh đá. Khi Cám làm hoàng hậu, Tấm đã thành ma rồi còn hiện về xưng “mày tao” rồi dọa Cám bằng những câu: “giặt mà không sạch tao vạch mặt ra”, “lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”, “đừng phơi bờ rào tao cào mặt ra”... Nói chung là bởi lẽ rất giang hồ chợ búa. Hành động sai người dội nước sôi cho Cám chết nhăn răng rồi cắt đầu làm mắm, lại mang mắm đó biếu mẹ đẻ của Cám thể hiện sự độc ác ghê gớm của Tấm. Trò này thế giới chưa ai từng làm. Sao có thể nói cô Tấm dịu hiền, nết na được! Lúc chấm bài của gã, cô giáo hoảng hồn cầm bài chạy thẳng lên thầy hiệu trưởng. Cả trường được một phen nháo nhác. Gã phải viết cam kết không được suy nghĩ và viết lăng nhăng nữa mới được học tiếp.
Lần hai, cô giáo ra đề: Hãy nêu ý nghĩa bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng, bông trắng, lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Gã viết: Bài ca dao này chẳng có gì hay. Đặc biệt là câu cuối, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” rất ngớ ngẩn. Bùn chẳng thơm tho như nước hoa hoặc nước mắm, nhưng cũng chẳng tanh hôi. Bùn phải có mùi bùn, cũng như mắm tôm phải có mùi mắm tôm. Vấn đề quan trọng là bùn đã cung cấp dưỡng chất nuôi sen. Từ cái ngó sen bé nhỏ mong manh ngập trong bùn đến lúc thành cây sen, rồi khi trở thành đóa hoa sen đẹp đẽ thơm ngát lại chê bùn hôi tanh là không được. Nếu trồng sen trên đá cuội hoặc cát với nước trong leo lẻo thì làm sao cây phát triển để có đóa sen ngát hương kia? Lần này, không chỉ gã mà cả bố mẹ phải cùng lên phòng giáo vụ làm cam kết.
...Vừa rồi, cùng cơ quan đi du lịch ở Huế. Trong lúc thủ trưởng, thủ phó, các phu nhân cùng mọi người thi nhau thay đồ của vua và hoàng hậu để chụp hình lưu niệm lấy ngay, gã cứ đứng nhổ râu. Thủ trưởng hỏi, sao không thay đồ chụp hình? Gã trả lời em không thích làm vua. Thế cậu thích làm gì? Dạ, em chỉ thích làm thường vụ!
Cái thằng này! Thủ trưởng đỏ mặt tía tai, nhưng vì đang ở chốn linh thiêng nên kìm lại được. Nghe nói vì chuyện đó mà chi bộ phải tổ chức họp bất thường để chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn của một bộ phận đảng viên. Gã bị đưa ra khỏi quy hoạch chức danh trưởng phòng hành chính.
Đáng đời. Ai bảo lúc nào cũng nói ngược!
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026