Thứ 5, 27/11/2025 22:43:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:47, 01/11/2014 GMT+7

Ông trưởng thôn

Thứ 7, 01/11/2014 | 13:47:00 119 lượt xem
BP - Đến thôn Bù Tam, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) hỏi trưởng thôn Nguyễn Thanh Chúng ai cũng biết. Ông Chúng năm nay 62 tuổi, cái tuổi có thể nghỉ ngơi an hưởng, vui cùng con cháu, nhưng ông vẫn làm trưởng thôn với lòng nhiệt huyết còn nguyên như cách đây 10 năm tôi đã gặp.

Ông Nguyễn Thanh Chúng

Ông Chúng kể: Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Học hết cấp 3 (năm 1971), tôi nhập ngũ và đi B thuộc Đoàn 59, sau đó được đi học lớp trắc thủ 3 tháng về ra đa, pháo phòng không. Học xong, tôi được đưa qua Lào bảo vệ đường dây 59. Năm 1972, tôi chốt tại Mừng Phìn (Lào), làm nhiệm vụ bảo vệ các đoàn quân vào Nam chiến đấu. Năm 1973, tôi được lệnh về Tây Nguyên, đóng tại Đức Cơ (Gia Lai) để đánh địch ở Chư Pok và Chư Nghé theo phương châm giải phóng dân từ tay địch, sau đó giao địa phương quản lý. Đơn vị còn tham gia các trận đánh từ Khu 4 đến Tuy Hòa, chặn quân địch từ Plâycu ứng cứu Buôn Mê Thuột ở đường 14. Đánh xong Tuy Hòa, đơn vị rút về Bến Cát (Bình Dương), sau đó tiến vào Cầu Bông giải phóng Sài Gòn. Năm 1976, tôi ra quân về làm việc tại quê hương và được kết nạp Đảng. Đây là lần kết nạp thứ 2 do (năm 1972) tôi được kết nạp tại Lào và không giữ được hồ sơ, không tìm được đơn vị cũ để xác nhận. Năm 1977, tôi được chọn đưa đi đào tạo ở nước ngoài nhưng do trong người có ký sinh trùng sốt rét nên không được đi.

Năm 1984, ông vào Sông Bé làm y tá ở Nông trường 2, Công ty Cao su Phú Riềng và đưa gia đình định cư tại thôn Bù Tam (năm 1991). Lúc đó, rừng nhiều hơn rẫy, thú rừng nhiều hơn vật nuôi. Ông vừa làm rẫy vừa làm thêm nghề đỡ đẻ, chữa bệnh cho người dân trong vùng do có nghiệp vụ y tá được đào tạo trong quân ngũ.

10 năm trước, chính quyền và nhân dân tin tưởng bầu ông làm trưởng thôn. Khi đó, thôn Bù Tam nghèo, chỉ vài nhà có điện, nhà cửa thưa thớt. Nay dân cư đông đúc, nhà nhà có xe máy, điện đài phủ sóng khắp nơi. Nhưng ông vẫn vậy, vẫn nhiệt tình khi có người đến liên hệ công tác, vẫn tham gia lực lượng an ninh truy bắt tội phạm, giữ yên xóm làng trong thời buổi kinh tế thị trường kèm theo nhiều tệ nạn. Đơn giản vì bản chất người lính Cụ Hồ vẫn nguyên vẹn trong ông.

Từ lúc làm trưởng thôn đến nay, ông Chúng đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; giảm tỷ lệ nghèo từ 8-10% /năm... Hàng năm, ông vận động người dân đóng góp sửa lại các tuyến đường giao thông trong thôn không được ngân sách nhà nước cấp vốn sửa chữa. Các dự án cấp vốn phát triển sản xuất cho dân được thực hiện tốt và duy trì bền vững. Điển hình như dự án cấp trâu giống đến nay đã giúp các hộ phát triển đàn từ 3 đến 4 con/hộ. Ông còn đứng ra vận động và đề nghị xã xây dựng điểm trường tiểu học tại thôn, giúp các cháu được học gần nhà thay vì phải đi xa hơn 10km. Các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, phát triển phong trào thể thao trong thanh, thiếu niên cũng được ông quan tâm.

Ông Sầm Văn Kim ở cùng thôn nói: Ông Chúng rất nhiệt tình với công tác xã hội và tận tình giúp đỡ những gia đình khó khăn. Các chương trình hỗ trợ người nghèo được ông phân bổ đúng đối tượng.

Ông Đàm Văn Thuộc (cùng thôn) khẳng định: Từ ngày ông Chúng làm trưởng thôn đến nay, tình hình an ninh trật tự ở Bù Tam ổn định. Nổi cộm chỉ có trường hợp  cách đây 2 năm, một số người dân từ Cao Bằng vào sinh sống đã mang theo ma túy nên tình hình an ninh lúc đó có hơi phức tạp. Ông Chúng đã cùng ban ấp phối hợp công an trực tiếp tham gia bắt giữ và xóa ổ ma túy này.

Trinh Lưu

  • Từ khóa
50132

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?