Theo bác sĩ Nguyễn Văn Diệp - phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm vào hồi 10g20 sáng 28-10, bệnh viện tiếp nhận một nạn nhân tên Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, trú thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa) trong tình trạng bị thương nặng ở vùng lưng, tuy nhiên qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã chết trước đó.
Theo chị Nguyễn Thị Hương (người cùng thôn) chứng kiện vụ việc cho biết vào sáng cùng ngày, chị Hạnh trong lúc ra đồng cắt cỏ thì bất ngờ bị một con heo rừng khá to lao đến cắn liên tiếp vào người.
Ngay sau khi xảy ra, chính chị Hương (đang cắt cỏ gần đó) phát hiện mọi người đến ứng cứu, nhưng con heo rừng vẫn tiếp tục cắn và bỏ chạy khi có nhiều người dân đến tiếp ứng.
Hậu quả, chị Hạnh bị heo rừng cắn nát cả 2 chân và 2 tay, gây thương tích nặng ở vùng lưng.
Ngay sau khi được giải cứu, chị Hạnh đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đặng Thùy Trâm gần đó, nhưng chị đã tử vong.
Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc, thì trước đó có một nhóm người dẫn chó đi săn tại khu vực núi Gạc Bà Còi, cạnh khu vực chị Hạnh đang cắt cỏ. Do bị xua đuổi nên con heo rừng điên tiết xông đến cắn người.
Hoàn cảnh gia đình chị Hạnh rất khó khăn. Chị qua đời bỏ lại người chồng trẻ và 4 con thơ dại.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026