Thứ 5, 27/11/2025 22:40:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:19, 30/10/2014 GMT+7

Những đóa hoa giàu nghị lực

Thứ 5, 30/10/2014 | 10:19:00 212 lượt xem
BP - Tại hội thi Tiếng hát người khuyết tật toàn tỉnh năm 2014, (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức), nhiều người đã phải lặng đi khi người khuyết tật thể hiện bản thân. Dẫu cơ thể không toàn vẹn, có người phải ngồi xe lắc, xe lăn hoặc tập tễnh bước đi trên đôi nạng gỗ nhưng họ vẫn lặng lẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Nguyễn Thị Diễm Thúy (TX.Phước Long) là một trong những thí sinh đặc biệt nhất của hội thi. Thúy bị bại liệt phải ngồi xe lăn. Số phận không may mắn với chị nhưng lại bù đắp cho Thúy một giọng hát thiên bẩm... Thúy hát để vơi đi nhọc nhằn, hát bằng tâm hồn trong sáng chứ chưa được tham gia bất kỳ một khóa luyện thanh nào. Tại liên hoan, Thúy đoạt giải nhất đơn ca khi thể hiện bài “Vì sao em chết” của nhạc sĩ Thanh Trúc. Bài hát đầy tâm trạng lên án chất độc da cam/dioxin đã dày vò biết bao thế hệ người Việt Nam vô tội. Trên chiếc xe lăn, Thúy đã thổi hồn vào ca khúc bằng chất giọng đặc biệt của mình.

“Đó chính là cái đẹp của tâm hồn mà Thúy đã thể hiện thông qua tác phẩm âm nhạc. Tôi ngồi vị trí giám khảo mà không ít lần phải khóc vì cách thể hiện của Thúy” -  ông Trần Minh Đức, Trưởng đoàn Ca múa tổng hợp tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Giám khảo hội thi chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) cũng là thí sinh để lại nhiều ấn tượng. Năm 13 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo nên đôi chân chị bị hoại tử phải tháo khớp. Chị trở thành người tàn tật, phải đi lại bằng ghế gỗ. Năm 1988, chị lập gia đình và sinh con đầu lòng... Niềm hạnh phúc của người khuyết tật ấy chỉ được hơn một năm thì người chồng bỏ đi. Chị nén lòng nuôi con một mình. Giữa lúc đó, chị lại phát hiện mình đã có thai 8 tuần. Chồng bỏ rơi, một thân tàn tật và 2 con thơ, đã có lúc chị nghĩ quẩn, song tình mẫu tử thiêng liêng, trách nhiệm với những đứa con vô tội và khát vọng sống đã giúp chị đứng lên. Được sự động viên của gia đình, xóm giềng và chính quyền, chị Bích đã học được  nghề thợ may và nuôi heo... Sau bao khó khăn, hiện 2 con của chị đều tốt nghiệp đại học, có cuộc sống ổn định.

Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần này còn được chứng kiến tiết mục múa duy nhất của thí sinh Dương Thị Vinh đến từ huyện Bù Đốp. Cô gái vừa tập tễnh đôi chân, vừa nặng nề mang lưng gù bước đi khó nhọc đã khiến cả khán phòng im lặng khi cô thể hiện tiết mục múa tự nguyện. Trong chiếc áo dài xanh, cô gái tật nguyền nỗ lực thể hiện những động tác vũ đạo phức tạp trong tiếng vỗ tay vang rền của khán giả... Còn gì đẹp hơn thông điệp mà cô gái ấy chuyển đến chúng ta: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người tôi sẽ chết cho quê hương”...  

Hưng Cát

  • Từ khóa
50109

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?