Thứ 5, 27/11/2025 22:50:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:48, 25/10/2014 GMT+7

XÃ AN PHÚ (HỚN QUẢN):

Khuất tất làm đường, không rõ ràng thu tiền ủng hộ

Thứ 7, 25/10/2014 | 07:48:00 122 lượt xem
BP - Cuối năm 2013, Ban điều hành ấp Bình Phú vận động nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt thiếu minh bạch, khiến nhân dân nghi ngờ, thắc mắc. Đoạn đường từ tổ 7, ấp Bình Phú đến tổ 6, ấp Sóc Rul do Nhà nước đầu tư xây dựng tháng 5-2014 nhưng vừa xong thì đã hư hỏng và trong quá trình thi công có nhiều vấn đề khuất tất. Hai vụ việc khiến nhân dân xã An Phú, huyện Hớn Quản bức xúc nhiều tháng qua.

ĐƯỜNG VỪA LÀM XONG ĐÃ HƯ

Trước đây, đoạn đường đất đỏ nối liền 2 ấp Bình Phú và Sóc Rul trời mưa thường bị ngập nước và sình lầy. Cuối tháng 4-2014, UBND xã khảo sát nâng cấp, sửa chữa đoạn đường dài hơn 1km. Tuy nhiên, khi thực hiện, Nhà nước chỉ đầu tư nâng cấp đoạn bị hư hỏng nặng với chiều dài 330m, còn hai đầu do nhân dân đóng góp. Đoạn đường Nhà nước đầu tư do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - thương mại Trần Nguyễn ở huyện Lộc Ninh thi công, với kinh phí 300 triệu đồng và Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận Lộc (TX. Đồng Xoài) tư vấn thiết kế với kinh phí 75 triệu đồng.

Tuyến đường vừa làm xong đã hư hỏng

Để hoàn thành phần đường còn lại, người dân đóng góp thuê Công ty Trần Nguyễn thi công. Tháng 5-2014, đoạn đường làm bằng ngân sách nhà nước hoàn thành. Nhưng chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện nhiều ổ gà, có đoạn bị sạt lở để lộ nền đường cũ, có những đoạn bị sạt lở sâu vào thân đường gần 1m, một số chỗ bị nứt, sụt lún.

Một người dân trong ấp bức xúc: Tôi theo dõi công trình từ ngày khởi công đến khi hoàn thành. Họ làm rất ẩu và không đúng thiết kế. Họ múc đất từ mương lên, sau đó lu 1 lần, ban 1 lần mà không tưới nước.

Khi làm việc với phóng viên Báo Bình Phước, nhiều người dân sống hai bên đường đều cho rằng: Thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường liên thôn, liên ấp do nhân dân góp tiền, thi công trị giá hàng trăm triệu đồng không cần tư vấn thiết kế, nhưng nhà thầu thi công vẫn đảm bảo chất lượng và với giá thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. 

DÂN BỨC XÚC

Bức xúc trước việc con đường vừa làm xong đã hư hỏng, người dân ấp Bình Phú làm đơn đề nghị ban ấp và UBND xã An Phú công khai vốn đầu tư, thông số kỹ thuật con đường... và giải thích cho dân tại sao lại cho xe múc đất từ nhà dân đem đi bán, buộc những hộ dân trên đoạn đường phải đóng 200 ngàn đồng/sào đất và tạm thu 50% mà không có quyết định, phiếu thu hay chứng từ.

Đơn vị thi công nói là múc đất hai bên mương để đổ lên đoạn đường do Nhà nước đầu tư nên tôi đồng ý cho múc tại khu vực giáp với vườn cao su của gia đình. Họ đã lấy hơn 20 xe đất, mỗi xe khoảng 14-15m3. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành và được bà con báo lại tôi mới tá hỏa họ đã lấy một phần đất của gia đình bán cho ông Phạm Văn Bạn ở ấp Sóc Rul với giá 900 ngàn đồng/xe.
 
Ông Nguyễn Văn Lượng, ấp Bình Phú

Để giải đáp những thắc mắc đó, ban ấp đã tổ chức họp dân và có đại diện chính quyền xã tham dự. Tuy nhiên, người dân chỉ nhận được câu trả lời “khoảng 330m”, “khoảng 375 triệu đồng” và vì sao người dân phải đóng tiền 100 ngàn đồng/hộ. Còn những vấn đề khác không được đề cập đến. Đơn cử như nhân dân phản ánh đơn vị thi công tận dụng đất từ hai bên mương đổ lên, không phải mua thêm đất, nhưng UBND xã An Phú vẫn quyết toán hơn một trăm triệu đồng tiền mua, vận chuyển đất đắp nền. Đơn vị thi công múc đất của dân đem bán nhằm lợi tư, trong khi chỉ hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Lượng 2,5 triệu đồng/25 xe đất sau khi ông thắc mắc.

Ông Lê Công Tráng, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: Đoạn đường xuống cấp nhanh là do mưa lớn kéo dài, địa hình hai bên là đồi cao nên nước từ trên đổ xuống tràn qua đường gây xói mòn, sạt lở. UBND xã sẽ tiếp tục sửa chữa. Còn tiền đất thanh toán cho đơn vị thi công do chi phí chủ yếu là múc và vận chuyển nên UBND xã quyết toán luôn.

THU TIỀN MỘT ĐẰNG, HỖ TRỢ MỘT NẺO?

Cuối năm 2013, thực hiện chủ trương hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Ban điều hành ấp Bình Phú đã thành lập các đoàn đi vận động nhân dân đóng góp. Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn vẫn ủng hộ 20-50 ngàn đồng, có hộ 100 ngàn đồng. Số tiền thu được 3,937 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi phát hiện trong danh sách ủng hộ miền Trung, ấp Bình Phú chỉ đóng góp 440 ngàn đồng, người dân trong ấp bất bình đã làm đơn đề nghị ban ấp làm rõ thu chi thì được giải thích: Số tiền thu được, ban ấp chuyển lên Mặt trận Tổ quốc xã ủng hộ đồng bào vùng lũ 440 ngàn đồng, còn lại hỗ trợ 5 hộ nghèo trong ấp mỗi hộ 300 ngàn đồng; đóng quỹ Vì người nghèo của xã 1 triệu đồng và hỗ trợ 5 phần quà mỗi phần 200 ngàn đồng cho 5 tổ trưởng tổ an ninh.

Ông Đinh Văn Mùi, Bí thư chi bộ ấp Bình Phú cho biết: Mỗi năm ban ấp phải vận động nhân dân đóng góp rất nhiều khoản, nếu cứ thu lắt nhắt sẽ tốn nhiều thời gian nên gộp lại đi vận động một lần. Việc thu, chi của ấp là đúng theo kế hoạch của Ban mặt trận ấp và đã được chi bộ thôn Bình Phú thông qua. Nguyên nhân dẫn đến bức xúc của người dân là do trong quá trình vận động, thành viên ban ấp nói không rõ các khoản thu mà chỉ nói gọn là ủng hộ đồng bào miền Trung nên một số bà con hiểu sai, chứ ấp không chi sai.

Ông Bùi Đức Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: “Tôi là người thụ lý, giải quyết vụ việc và đã giải quyết xong”. Cho xem biên bản giải quyết vụ việc ở ấp Bình Phú, nhưng khi chúng tôi đề nghị xin bản phôtô, ông Cảnh cầm biên bản đưa cho cán bộ tư pháp rồi bỏ sang phòng khác, còn cán bộ tư pháp cất biên bản, bỏ xuống căn tin UBND xã.

Bà Trần Thị Hiến bộc bạch: Số tiền đóng góp là tấm lòng của bà con hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Đáng tiếc là ban ấp đã nói một đằng, hỗ trợ một nẻo, làm mất lòng tin của nhân dân. Nếu sự việc không bị phát hiện, chúng tôi sẽ không biết các khoản đóng góp của mình đi đâu về đâu (?).

Ông Bùi Đức Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: Sự việc đã được UBND xã phối hợp ban ấp giải thích và giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho các khu phố, thôn, ấp và chính quyền cơ sở khi đi vận động, tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Thật đáng buồn, hai sự việc sai phạm đã rõ ràng, nhưng cách giải thích của đại diện chính quyền xã An Phú khó thuyết phục người dân địa phương. Rất mong huyện Hớn Quản sớm vào cuộc để tránh “cái xảy nảy cái ung”.

M.Luận -T.Khánh

  • Từ khóa
50089

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?