Tấm lòng thơm thảo
Gia đình bà Hồng có 6 đời làm nghề thuốc đông y. Nhà có 7 anh chị em nhưng chỉ bà Hồng được truyền nghề. Bà Hồng cho biết: “Trước khi truyền lại nghề thuốc, cha tôi dặn: Nghề này cần nhất y đức, không có y đức thì việc hành nghề chỉ là vụ lợi. Người thầy thuốc phải cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân thì mới thấu hiểu mà chữa trị bằng khả năng và tấm lòng. Tôi lấy đó làm hành trang gắn bó với nghề thuốc”.
Lương y Hồng bốc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo
Bà lật cẩn thận từng trang cuốn sổ tay ghi chép hồ sơ bệnh nhân đã từng đến chữa trị. Với bà, cuốn sổ không phải để chứng minh mình tài giỏi mà đơn giản chỉ là trách nhiệm của một lương y. Qua ghi chép, bà biết ai bị bệnh gì, hoàn cảnh ra sao để có phương pháp chữa trị và giúp đỡ.
Chị Trần Thị Hồng Thắm ở thị xã Bình Long là một trong những bệnh nhân được bà Hồng chữa khỏi bệnh chia sẻ: “Cách đây 2 năm, tôi bị bệnh chàm, da tay, chân đóng vảy, chảy nước vàng, các vết nứt sâu, cử động là đau nhức, ứa máu. Sau 6 tháng được lương y Hồng tận tâm điều trị, hiện bệnh đã khỏi hẳn. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên lương y Hồng không lấy tiền thuốc mà còn cho tiền xe về. Hàng ngày, lương y Hồng còn gọi điện hỏi thăm, dặn dò kiêng cữ”.
Địa chỉ của người nghèo
Chi hội đông y ấp 4, xã Tiến Thành thành lập năm 2009 gồm 10 hội viên. Hàng năm, chi hội phát động các phong trào như: tặng quà, phát thuốc miễn phí cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên, 4 mẹ Việt Nam anh hùng, 40 cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “hũ gạo tình thương” tặng người nghèo; tặng quà học sinh nghèo hiếu học đầu năm học mới... Chi hội cũng vận động hội viên xây dựng quỹ giúp nhau làm kinh tế. Hiện quỹ có 32 triệu đồng cho hội viên vay không lấy lãi.
Gần 7 năm qua, căn nhà của lương y Hồng trở thành địa chỉ quen thuộc của người nghèo. Bởi tới đây người nghèo không chỉ được khám, phát thuốc miễn phí mà còn được phát gạo mang về. Bà Lê Thị Lài ngụ ấp 4 cho biết: Gia đình khó khăn, tôi lại hay đau bệnh nên luôn thiếu trước hụt sau. Hàng tháng, tôi đều tới đây tái khám, lấy thuốc miễn phí và được hỗ trợ 10kg gạo.
Thực hiện phong trào “nhường cơm sẻ áo”, bà Hồng đã ủng hộ 10 triệu đồng cho gia đình chị Vũ Thị Cát ở ấp 1 xây lại căn nhà không may bị cháy trong vụ hỏa hoạn. Hàng năm, bà Hồng còn hỗ trợ 100kg gạo cho người nghèo trong xã. Từ tấm lòng nhân ái của bà Hồng, các hội viên khác cũng làm theo. Như hội viên Vũ Thị Hằng đang giúp đỡ thường xuyên 2 gia đình khó khăn, tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1,2 triệu đồng/năm.
Anh Nguyễn Văn Tỵ, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Hưng cho biết: Nhiều năm qua, lương y Hồng luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Nhờ đó mà nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026