Thứ 7, 21/03/2026 21:15:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:27, 18/10/2014 GMT+7

Gia đình bà Hoàng Thị Nhũ cần giúp đỡ

Thứ 7, 18/10/2014 | 08:27:00 174 lượt xem
BP - Bị ung thư đại tràng, mất khả năng lao động, bà Hoàng Thị Nhũ (58 tuổi), ngụ ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú (Lộc Ninh) đang phải chống chọi với đau đớn từng ngày. Thế nhưng, điều khiến bà lo lắng nhất là các con phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn.

Gia cảnh của bà Nhũ hết sức khó khăn

Con gái lớn Lê Thị Tình (31 tuổi) sinh ra đã mắc bệnh tâm thần. Hai con trai Lê Duy Thanh (15 tuổi) và Lê Duy Tuấn (12 tuổi). Trước nỗi đau của mẹ và khó khăn của gia đình, Thanh phải nghỉ học để mưu sinh. Thanh nói em ước mơ trở thành lập trình viên hay kỹ sư tin học. Nhưng vì gia đình quá nghèo, mẹ và chị đau bệnh, em trai còn nhỏ, em phải nghỉ học, làm trụ cột gia đình.

Nghe con nói, lòng bà Nhũ quặn lại: Bệnh tôi cứ đau âm ỉ, làm chẳng được, mỗi bước chân kéo theo sự đau đớn. Tôi không còn sống được bao lâu nữa! Chỉ thương các con, chúng còn quá thơ dại, không được cha chăm sóc, giờ thêm gánh nặng về căn bệnh hiểm nghèo của mẹ.

Ông Trần Xuân Nhắc, Trưởng ấp Sóc Rung cho biết: Gia đình bà Hoàng Thị Nhũ vô cùng khó khăn. Chính quyền ban ấp hết lòng hỗ trợ nhưng chỉ bớt được phần nào.

Gia cảnh bà Hoàng Thị Nhũ rất mong sự giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo.               

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước hoặc địa chỉ: Bà Hoàng Thị Nhũ, ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh. 

       

Hà My

  • Từ khóa
50046

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?