ĐỔ CHỦ YẾU LÀ NỌC CÂY CẨM
57/70 hộ trồng tiêu ở ấp Bù Nồm bị lốc tàn phá. Thiệt hại nặng nhất là tổ 1 và tổ 2 (tổ 1 là 95% hộ và tổ 2 khoảng 50%). Theo thống kê sơ bộ của Ấp trưởng Đặng Đức Hải, đến ngày 9-10, tổng số trụ tiêu bị gãy đổ là 42.000 trụ, tương đương 28 ha, trong đó 15 ha đã cho thu hoạch chính (3 năm trở lên) và 13 ha tiêu 1-2 năm tuổi. Theo tính toán của anh Hải, nếu Nhà nước cho vay vốn tái sản xuất thì phải 3 năm nữa người trồng tiêu ở Bù Nồm mới tái tạo lại được vườn tiêu.
420 trụ tiêu của anh Hải bị ngã đổ sau cơn lốc
Qua quan sát của chúng tôi, 100% vườn tiêu được trồng bằng trụ gỗ cẩm đều bị gió lốc phạt cách mặt đất khoảng 0,4m. Số rất ít nằm xen kẽ trong các vườn trồng bằng cây keo lá nhỏ là không đổ hoặc chỉ bị nghiêng nhẹ.
Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Phú Nguyễn Văn Vũ khuyến cáo người trồng tiêu tránh dùng cây gỗ cẩm làm nọc. Bởi thân loại cây này rất dòn, dễ gãy. Mật độ trồng như hiện nay rất dày, chỉ khoảng 2m/trụ. Trụ tiêu càng sum sê thì cây cẩm càng yếu do rễ tiêu hút hết nhựa sống. Trồng cây cẩm làm trụ tiêu sống chỉ cần gió cấp 7 là gãy đổ.
TÌNH NGƯỜI TRONG HOẠN NẠN
3 ngày 3 đêm vừa kiểm tra, thống kê vừa phối hợp ngành chức năng của xã, huyện phân bổ lực lượng giúp dân dựng lại nọc tiêu, 10 giờ ngày 9-10, Ấp trưởng Đặng Đức Hải mới về đến nhà để cùng anh Đỗ Minh Dũng, Ấp trưởng ấp Tân Hai (Lộc Phú) tìm cách cứu vườn tiêu 420 trụ của gia đình bị gãy ngang. Anh Hải tiếc nuối, đầu mùa mới trồng đã có người ở Đắk Lắk đặt mua giống trọn vườn với giá 130 triệu đồng, nhưng anh không bán. Bây giờ, không thể dựng lại nên anh quyết định cắt ngang để dưỡng gốc. Với những trụ bị tổn thương phần gốc, anh sẽ cắt ngọn trồng lại.
Người dân và Hội đồng hương xã Đông Kết, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) tại Bình Phước giúp gia đình chị Hiền ở ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú dựng lại vườn tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy
Chúng tôi đến vườn tiêu bị thiệt hại nặng nề nhất là của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi), với 2.400 trụ 1-4 tuổi, trồng bằng nọc cây cẩm bị đổ gãy. Đã giữa trưa nhưng trên vườn tiêu của chị Hiền vẫn có khoảng 50 người thuộc Hội đồng hương xã Đông Kết, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) miệt mài vác trụ gỗ, đào lỗ chôn trụ và dựng lại nọc. Đoàn cán bộ Hội Phụ nữ xã Lộc Quang cũng đến động viên và đề xuất UBND xã hỗ trợ gia đình chị Hiền. Hơn 20 năm vất vả làm mướn, mua đất, dựng vườn, chỉ sau 3 ngày vườn tiêu đã bị gãy đổ, chị Hiền như già thêm chục tuổi. Chị Hiền nói trong nước mắt: “Mùa tiêu năm trước gia đình tôi thu được vụ đầu tiên 2,2 tấn. Mùa thu hoạch vụ chính năm nay ước thu về 7 tấn. Mấy chục năm lam lũ chưa kịp mừng vì đã trả hết nợ ngân hàng và năm nay có thể thu tiền tỷ thì thiên tai lại lấy hết”.
“Chỉ mong ngân hàng tiếp tục cho vay dài hạn 3 năm để tái sản xuất” - Chị Hiền bày tỏ. Đó cũng là mong muốn của ấp trưởng Bù Nồm và cấp ủy, chính quyền xã Lộc Phú dành cho các hộ dân gặp thiên tai. Bởi sau cơn lốc, ấp văn hóa 5 năm liền này sẽ có nhiều hộ tái nghèo.
|
Lốc xoáy xảy ra đêm 5-10, làm xã Lộc Phú thiệt hại khoảng 43.000 nọc tiêu, chủ yếu ở ấp Bù Nồm. Lốc xoáy còn làm tốc mái 1 nhà dân và 400m2 nhà xưởng của Công ty Phương Hậu. Tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng...
Ngay sáng sớm hôm sau, 165 cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã tăng cường giúp dân dựng lại nọc tiêu. Ngày 10-10, Đại đội 31 (Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh) cử 70 cán bộ, chiến sĩ giúp dân; các xã bạn như: Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Lộc Hiệp cũng cử lực lượng thường trực hỗ trợ xã Lộc Phú…
|
Phương Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026