Thứ 6, 28/11/2025 01:22:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:53, 10/10/2014 GMT+7

Chàng trai mồ côi giàu nghị lực

Thứ 6, 10/10/2014 | 07:53:00 200 lượt xem
BP - Chúng tôi tìm đến nhà chàng thanh niên Nguyễn Văn Trung ở ấp 4, xã Minh Tâm (Hớn Quản). Mới sáng sớm, chàng nông dân dáng người nhỏ nhắn đã vã mồ hôi, tay thoăn thoắt bên chiếc máy xay củ mì. Nở nụ cười đón khách, Trung nói: “Em tranh thủ có nắng, xay cho xong đống củ mì để kịp phơi khô và đóng bao làm thức ăn dự trữ cho cá”.

Trong căn nhà khang trang, câu chuyện về cuộc đời của chàng trai 26 tuổi làm người nghe cảm động xen lẫn khâm phục.

Bỏ học đi ở đợ

Năm 2001, ba của Trung qua đời vì một tai nạn lao động sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Trong nhà lúc đó không còn gạo để ăn. Thương mẹ vất vả, Trung nảy ra ý tưởng đi ăn trộm để người ta bắt rồi xin họ nuôi mình. Thế rồi cậu bé lớp 5 quyết định đi nhặt trộm hạt điều trong lô của Trại giam Tống Lê Chân. Khi bị cán bộ trại bắt, Trung không bỏ chạy mà mạnh dạn đề nghị “chú đưa cháu về nuôi đi, mỗi ngày cho cháu một gói mì là được. Thả cháu về nhà cũng không có gì ăn”.

 

Những củ mì bị loại được Trung đi mót hoặc mua của người đi mót với giá rẻ làm thức ăn cho cá

Không tin, cán bộ trại nói Trung đưa về nhà. Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vị cán bộ tốt bụng đã vận động quyên góp giúp đỡ mẹ con Trung và hai anh em vẫn tiếp tục được đến trường. Nhưng hết lớp 6, Trung quyết định nghỉ học và xin mẹ đi ở cho một gia đình với công việc chăn bò, mức “lương” 200 ngàn đồng/tháng. Ba năm đi chăn bò, Trung được ăn no, mặc đủ, lại giúp mẹ bớt khó nhọc và em Nghĩa vẫn được tiếp tục đến trường. Ở với gia đình cán bộ Trung đã học được điều lễ phép, biết khiêm tốn.

Cứ chăm chỉ, kiên trì, cuộc sống sẽ khá

Hiện nay một ngày làm việc của Trung từ 12 giờ đêm đi cạo mủ đến 6 giờ về ăn sáng, nghỉ vài phút lại bắt tay vào công việc đến chiều tối. Có 1,5 ha cao su, 1 ha điều, 3 sào tiêu, 8 sào ao nuôi cá thương phẩm, heo rừng lai và hàng trăm con gà thịt... thế nhưng với Trung và em trai Nguyễn Ngọc Nghĩa vẫn thấy chưa đủ nên còn nhận cạo khoán 2 ha cao su.

Với suy nghĩ không thể suốt đời đi làm thuê, Trung nghỉ chăn bò để học nghề cạo mủ rồi xin cạo thuê. Những năm cao su được giá, lương cũng kha khá. Cộng với khoản thu từ những vụ đầu của cao su, tiêu và điều, Trung bắt đầu kế hoạch khởi nghiệp. Đầu tiên là nuôi vài chục con gà, vài con heo và khơi vũng nước tù trước nhà để thả cá. Và mô hình chăn nuôi - trồng trọt của Trung mỗi năm được mở rộng thêm một ít.

Chàng nông dân trẻ cho biết, mình đã thực hiện rất rõ phương châm “vốn có bao nhiêu làm bấy nhiêu, không nóng vội”. Thế nên, mất 5 năm Trung mới biến vũng nước tù trước nhà thành ao nuôi cá rộng 8 sào, có hệ thống cấp thoát nước. Trung cho rằng, làm kinh tế nông nghiệp nếu vốn ít thì đầu tư đa canh, phòng khi thứ này thất thu có thứ kia đắp đổi. “Để thoát nghèo thì điều kiện đầu tiên phải có vốn, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng với tôi, mình cứ chăm chỉ, kiên trì thì cuộc sống chắc chắn sẽ khá lên” - Trung khẳng định.

 Quang Trung

  • Từ khóa
50002

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?