>> Điều tra lại vụ án đẩy hàng xóm xuống giếng
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Người xưa có câu “cha chết ăn cơm với cá, mẹ chết lót lá mà nằm”. Với những đứa con của bà Hà Nàm Cú thì hoàn toàn ngược lại. Vì ông Ửng là trụ cột, lao động chính của gia đình có 6 đứa con, còn vợ là người bệnh nên chỉ quanh quẩn ở nhà. “Từ khi ba chết, không ai lo cho mấy đứa em nên con phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền mua gạo”. Lời chia sẻ trong nước mắt của em Trần Ký Moi (15 tuổi) như xoáy vào lòng người đối diện một nỗi đau. Dù cố gắng nhưng với thu nhập từ chẻ điều thuê, cuộc sống của chị em Moi vẫn thiếu trước hụt sau.
Sáu chị em trở thành những cánh chim côi cút bên đời
Căn nhà nhỏ chật chội, nóng nực nơi chị em Moi ở nằm lọt thỏm giữa vườn điều. Bên trong chỉ có mấy bộ áo quần nhàu nát, vài chiếc chiếu rách và ít chén bát cũ. Những người sống gần đó cho biết: Từ khi cha chết, chị em Moi sống rất khó khăn. Cơm bữa đói, bữa phải độn thêm khoai, mì. Nhà chưa có điện, các em phải thắp đèn dầu. Chiếc giếng đào nơi ông Ửng mất mạng đã được lấp lại. Do vậy, Moi phải qua nhà hàng xóm gánh nước.
Bà Nguyễn Thị Kim Huyền (thím ruột của cháu Trần Ký Thảo, em Moi) kể lại: “Ngày anh tôi chết, Thảo chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, học lớp 1. Là nhân chứng duy nhất nên cháu thường được gọi lên lấy lời khai. Áp lực tâm lý cộng sự hụt hẫng vì mất cha khiến Thảo hoảng loạn, học hành chểnh mảng phải ở lại lớp. Cháu Trần Ký Hiếu đang học lớp 2 cũng tương tự.
Những ngày này, gia đình chuẩn bị giỗ đầu ông Ửng. Nhưng vì nghèo khó nên mâm cúng chỉ là bữa cơm của người nghèo. Vừa thắp nhang, Thảo rưng rưng, nghèn nghẹn: “Con rất nhớ ba. Con cầu mong ba sớm được siêu thoát!”.
Nặng gánh cho người thân
Từ khi ông Trần A Ửng chết, ông Trần A Sắc (em trai ông Ửng) đã đưa vợ và gia đình từ Lâm Đồng về Đức Liễu chăm sóc các cháu. Cũng từ đây, vợ chồng ông phải gồng gánh áo cơm cho 10 đứa trẻ và người chị dâu mất sức lao động.
Hàng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Huyền (vợ ông Sắc) đạp xe đi chẻ điều được khoảng 60 đến 70 ngàn đồng, còn ông Sắc đưa đón 3 cháu và đứa con của mình đi học nên không làm được gì thêm. Dù đã cố gắng nhưng vợ chồng bà Huyền vẫn không thể lo đầy đủ cho 10 đứa trẻ cùng ăn học nên buộc lòng cho 3 đứa con của mình nghỉ học, dành dụm cho 3 đứa con của người anh trai đã khuất được đến trường.
Ông Hoàng Đức Thuận, Trưởng thôn 8, xã Đức Liễu (Bù Đăng) cho biết: Từ khi ông Ửng chết, chúng tôi đã vận động người dân trong thôn giúp đỡ, song không được bao nhiêu. Rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để các cháu bớt khó khăn.
Vụ án xảy ra đã hơn một năm, dư luận ở Bù Đăng rất mong kẻ phạm tội sớm nhận được hình phạt đích đáng của pháp luật. “Gia đình tôi rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ thực sự; lấy lại công bằng cho anh tôi và chị dâu cùng các cháu tôi vơi bớt thiệt thòi, tủi phận”, ông Trần A Sắc chia sẻ.
T.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026