Ông Tuyn xin đất, đá về đắp cao một bên đường bị sụt lún tạo lối đi cho dân
Hiểu nỗi khổ của người dân, nhiều năm gần đây, ông Nguyễn Viết Tuyn ở ấp Ruộng 3 đã tự mình chạy xe lôi đi xin đất, đá về lấp ổ voi, ổ gà trên đoạn đường này. Đầu mùa mưa năm nay, có đoạn mặt đường bị lún sâu 1m, dài hơn 10m, các phương tiện giao thông qua lại đều phải dò tìm đường đi. Thậm chí, nhiều người chạy xe máy bị nước cuốn xuống rãnh. Thấy vậy, ông Tuyn lại tiếp tục đi xin đất, đá về đắp cao một bên đường và tự lu lèn tạo lối đi cho dân. Việc làm này của ông Tuyn được người dân trong ấp ủng hộ.
Ông Nguyễn Viết Tuyn bộc bạch: Là đảng viên, tôi tự ý thức phải học và làm việc theo gương Bác mỗi ngày. Hiện cả nước đang ra sức xây dựng nông thôn mới, mọi người hãy chung tay, góp sức không nên ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Trước hết, người dân nên tự tu sửa đường làng, ngõ xóm để đi lại an toàn, làm đẹp khu dân cư.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026