Thứ 6, 28/11/2025 01:22:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:19, 09/10/2014 GMT+7

Chuyện ở “nhà tạm lánh”

Thứ 5, 09/10/2014 | 09:19:00 312 lượt xem
BP - “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” hay “nhà tạm lánh” là nơi mà nhiều người tìm đến khi gia đình xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, họ được tư vấn để tìm ra nguyên nhân xung đột, từ đó có cách hòa giải. Thời gian qua, Ban hòa giải cơ sở ở thôn Phước Lộc, xã Phước Tín (TX. Phước Long) đã phát huy tốt hiệu quả của địa chỉ này.

Với tâm trạng uất ức, chị L.T.N tìm đến “nhà tạm lánh” của thôn Phước Lộc được đặt tại nhà trưởng thôn Võ Đình Hùng để được tư vấn ly hôn. Chị N chia sẻ: Bao năm qua, tôi cố nhẫn nhịn chồng để các con có một gia đình, yên tâm học hành. Nhưng bây giờ đến các con tôi còn không cảm nhận được đây là nhà mình thì mọi sự chịu đựng của tôi không có kết quả, đành phải ly hôn.

“Nhà tạm lánh” thôn Phước Lộc được đặt tại nhà  Trưởng thôn Võ Đình Hùng

Chị N cho biết, chuyện gia đình xảy ra như ngày hôm nay là do “ma men”. Chồng chị khi có rượu vào thì biến thành một con người khác, thường xuyên gây gổ, dọa đánh, giết chị. 4 con đều đang đi học nên khi chứng kiến cảnh cha mẹ không hạnh phúc, học lực của các cháu đều giảm sút. Quyết định chia tay chồng, chị N được các con ủng hộ và cùng dọn ra ngoài sống để thoát khỏi cảnh thường xuyên bị “ma men” quấy nhiễu.

Anh Võ Đình Hùng, Trưởng thôn Phước Lộc cho biết: Do chị N quả quyết ly hôn nên Ban hòa giải thôn phải đứng ra phân chia tài sản giúp gia đình. Anh Hùng cho rằng, trước mắt cứ để vợ chồng chị N sống riêng để cảm nhận được những khó khăn khi gia đình thiếu đi một thành viên. Sau đó, nếu còn tình cảm và muốn gắn kết trở lại thì họ sẽ quay về. Việc làm này cốt để những mâu thuẫn gia đình có thời gian lắng xuống, từ đó tạo cơ hội cho họ quay về với nhau.

“Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” thôn Phước Lộc được đặt tại nhà anh Hùng từ năm 2012. Từ đó đến nay có rất nhiều người điện thoại hoặc tìm đến nhờ giúp đỡ. Theo anh Hùng, các vụ việc xảy ra chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân gia đình. Có những xung đột giản đơn do “ma men” dẫn lối đưa đường như gia đình chị N nhưng cũng có vụ việc phức tạp như nhà ông T, bà S... phải hòa giải rất nhiều lần mới thành công.

Là người trong cuộc nên anh Lê Ngọc Tuấn ở thôn Phước Lộc cho rằng, nhờ có “nhà tạm lánh” và Ban hòa giải cơ sở nên gia đình anh mới có cuộc sống yên ấm như hôm nay. Anh Tuấn chia sẻ: Những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra phần lớn là do kinh tế khó khăn. Những lần vợ chồng xung đột, Ban hòa giải thôn đã đến can thiệp và phân tích sai, đúng để tôi và vợ nhận ra vấn đề. Nhiều lần như vậy, chúng tôi tìm được nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và kiềm chế bản thân. Gia đình yên ấm dần, kinh tế cũng dần ổn định. Nhờ đó, 3 đứa con cũng yên tâm học hành, không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau.

Những câu chuyện ở “nhà tạm lánh” thường không vui, thậm chí có cả những câu chuyện cười ra nước mắt. Nhưng với anh Võ Đình Hùng  thì mỗi vụ việc lại giúp anh hiểu rõ hơn từng hoàn cảnh người dân trong thôn. Điều đó rất cần thiết với một trưởng thôn. Vì vậy, dù xung đột xảy ra bất cứ thời gian nào, anh Hùng và Ban hòa giải cơ sở thôn Phước Lộc đều nhiệt tình đến. Hòa giải thành hay không phụ thuộc nhiều nguyên nhân, song với những thành viên trong ban, mỗi gia đình êm ấm là niềm vui và là thước đo uy tín của nhân dân đối với họ. Chị Phan Thị Kim Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Tín cho biết: Sự “mát tay” của ông Trưởng thôn Võ Đình Hùng nói riêng và Ban hòa giải thôn nói chung đã khiến số vụ khiếu kiện của người dân đến cấp xã thời gian qua giảm đáng kể.            

Phương Dung

  • Từ khóa
49993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?