Thứ 6, 28/11/2025 02:37:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:17, 29/09/2014 GMT+7

Chăm sóc SKSS về thôn ấp mang niềm vui đến với phụ nữ nghèo

Thứ 2, 29/09/2014 | 13:17:00 172 lượt xem
BP - Chưa hết nửa ngày, tại nhà văn hóa ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) đội dịch vụ lưu động chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ) đã tiếp nhận gần 50 chị em đến tham gia.

Chị Nguyễn Thị Sen, cộng tác viên dân số ấp Thanh Thiện cho biết: Tham gia chiến dịch tại nhà văn hóa ấp Thanh Bình không chỉ có chị em trong ấp mà còn có phụ nữ ở các ấp Phố Lố, Thanh Thiện, Thanh Hải. Trước đó, nhờ tuyên truyền tốt nên chị em tham gia rất đông.

Tuyên truyền chăm sóc SKSS-KHHGĐ tại ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương

 
Chị Lều Thị Phương (31 tuổi) có 3 con cũng đến đặt vòng cho biết: “Nhà tôi ở ấp Thanh Bình, cách Trạm y tế xã Thanh Lương gần 5km. Mỗi lần muốn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS phải đi khá xa. Do bận làm rẫy và chăm sóc các con nên tôi hiếm khi sắp xếp được thời gian tham gia hoạt động này. Vì vậy chiến dịch về thôn là sự mong đợi của nhiều chị em chúng tôi”.

Chị Đặng Thị Hường (38 tuổi) ở ấp Thanh Thiện vì vỡ kế hoạch nên có 3 con. Tham gia chiến dịch, chị Hường muốn có thêm thông tin để không vỡ kế hoạch như lần trước. Chị Hường chia sẻ: “Phụ nữ nông thôn ít quan tâm đến chăm sóc SKSS, nhiều chị khi có bệnh mới đến trạm y tế khám hoặc ra tiệm thuốc tư nhân cho tiện. Bởi vậy, chúng tôi mong mỗi năm tổ chức chiến dịch một lần để chị em vừa không mất tiền lại có thêm kiến thức chăm sóc bản thân”.

Cộng tác viên Nguyễn Thị Sen chia sẻ, ấp Thanh Thiện có khoảng 20% hộ theo đạo Công giáo nên rất khó vận động thực hiện KHHGĐ. Bên cạnh đó, hiện một số gia đình có kinh tế khá nên muốn sinh thêm con, nhất là những người sinh con một bề. Chị Sen đưa chúng tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Nhật, có 7 con gái. Chị Nhật cho biết: “Vợ chồng tôi muốn có một đứa con trai nên cứ cố đẻ. Chồng tôi bị bạn bè “chọc quê” nên càng tự ái. Ước mơ có con trai của vợ chồng tôi không thành vì sinh đến đứa thứ 7 vẫn là con gái. Nhà có 7 sào vườn chưa có thu, vợ chồng phải làm vất vả mới đảm bảo cái ăn cho cả nhà. Gia đình vốn nghèo,nay càng thêm nghèo túng. Hai con gái lớn phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ nuôi 4 em đi học”.

Tương tự như chị Nhật, gia đình chị Nguyễn Thị Hương và anh Phạm Ngọc Hải ở ấp Thanh Tân cũng sinh đến 10 con. Mãi đến năm 2013, chị Nguyễn Thị Năm, cán bộ chuyên trách dân số của xã, phối hợp với cha xứ mới vận động được gia đình chị cam kết không sinh thêm con. Chị Năm chia sẻ: “Gia đình chị Hương và chị Nhật đều theo đạo Công giáo nên mới như vậy. Hiện cả gia đình chị Hương sống dựa vào trợ cấp của nhà thờ, 7 người con của họ đều đang độ tuổi đến trường nên áp lực kinh tế rất lớn. Đó chính là điều khiến họ nhận thức được việc sinh nhiều con thì sẽ rơi vào cảnh nghèo khổ.      

 Phương Dung

  • Từ khóa
49923

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?