Cưu mang học trò nghèo
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại đông anh chị em nên việc học của Điểu Tuyên (dân tộc Xêtiêng) ở thôn 2 Bù Khơn, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) gặp nhiều khó khăn. Không ít lần, ba mẹ có ý định cho em nghỉ học vì kinh tế quá eo hẹp. Thấu hiểu hoàn cảnh, năm học 2013-2014, đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Đức Hạnh đã nhận nuôi và chuyển em về học tập tại trường THCS Nguyễn Trãi để tiện đi lại, sinh hoạt. Thầy Hậu còn dành cho em một căn phòng nhỏ làm không gian riêng với góc học tập ngăn nắp, gọn gàng. Điểu Tuyên cho biết hiện em đang học lớp 7, sẽ chăm chỉ học tốt để không phụ lòng thầy.
Đại đức Thích Minh Hậu trao quà giáp hạt cho đồng bào DTTS
Hè năm 2013, thầy Hậu còn mở lớp dạy phụ đạo tại chùa cho 12 em người DTTS, giúp các em nâng cao kiến thức. Hằng năm, vào các dịp lễ tết, đầu năm học mới, thầy Hậu đều vận động các nhà hảo tâm, từ thiện tặng xe đạp, xe lăn, tập sách, bút... cho học sinh nghèo với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Đầu năm 2014, thầy vận động trao học bổng cho 6 học sinh nghèo trên địa bàn 2 xã Đắk Ơ và Đức Hạnh, trị giá 500 ngàn đồng/suất; trao 100 phần quà cho học sinh DTTS ở xã Bù Gia Mập (100 ngàn đồng/phần) và 200 phần quà cho học sinh trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức ở xã Nghĩa Bình (Bù Đăng). Tết Trung thu vừa qua, thầy đã vận động đoàn từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh về chùa Đức Hạnh tổ chức đêm hội trăng rằm, trao học bổng cho học sinh nghèo và phát quà từ thiện cho người dân.
Điểm đến của người nghèo
Năm 2013, thầy đã vận động các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận hỗ trợ xây tặng 3 căn nhà tình thương cho 3 hộ đồng bào Xêtiêng nghèo ở thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, tổng giá trị 100 triệu đồng. Khi chúng tôi đến, vợ chồng chị Điểu Thị Plé (hộ được thầy Hậu vận động tặng nhà tình thương) đi vắng. Hàng xóm cho biết, vợ chồng chị Plé đi làm công ở tỉnh Đồng Nai, vài tháng mới về thăm con một lần. Từ khi được tặng nhà, các con của chị mới có chỗ ở ổn định.
Bà Điểu Thị Chre (hộ được thầy Hậu vận động tặng nhà tình thương) thuộc diện nghèo, cho biết: “Chồng mất sớm, một mình nuôi 5 người con nên cuộc sống rất cơ cực. Trước đây, 6 mẹ con phải ở trong căn nhà tạm, được dựng từ cây nứa, thanh gỗ đi xin về quây lại. Từ khi được ở nhà mới, gia đình tôi không còn cảnh phải đi tá túc nhà hàng xóm mỗi khi mưa to gió lớn. Nếu không có thầy Hậu giúp đỡ, không biết khi nào gia đình tôi mới xây được nhà”. Mẹ con bà Chre sống dựa vào tiền chẻ hạt điều thuê nên bữa no, bữa đói. Vì vậy, thầy Hậu đã hỗ trợ gia đình bà mỗi tháng 10kg gạo.
Từ tháng 12-2013 đến nay, thầy Hậu duy trì việc cấp gạo tình thương cho 60 hộ nghèo ở 2 xã Đắk Ơ và Đức Hạnh, với 10kg gạo/hộ/tháng.
Ông Đặng Chí Thông, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đức Hạnh nói: Thầy Minh Hậu là người rất tâm huyết với hoạt động từ thiện, một lòng hướng đến người nghèo, người khuyết tật, đồng bào DTTS, trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Những việc làm của thầy đã giúp người dân trong, ngoài xã có điều kiện vượt qua lúc khó khăn, được người dân tin yêu, quý mến. Thầy còn tích cực vận động người dân thay đổi nhận thức, chịu khó lao động để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cùng góp sức xây dựng nông thôn mới.
Hải Châu