10 năm chăm sóc vợ bị bệnh, đến khi vợ qua đời, anh Kỷ vẫn ở vậy nuôi dạy các con trưởng thành.
Anh Cao Sỹ Kỷ luôn tự hào về thành tích học tập của các con
12 năm học phổ thông, cả 3 người con đều là học sinh giỏi và 2 con đậu đại học năm đầu. Con gái thứ hai của anh Kỷ là Cao Thị Thoa hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, con trai út Cao Sỹ Sơn hiện học lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Hớn Quản).
Anh Kỷ cho biết, các con của tôi luôn nỗ lực học tốt. Khi gia đình gặp phải giai đoạn khó khăn, các con tôi chỉ học bài vào ban đêm, còn ban ngày tranh thủ phụ ba lao động. “Cả 3 đứa cứ 7 giờ tối là ngồi vào bàn học. Đến mùa thi là chúng học ngày, học đêm không kể thời gian” - anh Kỷ tâm sự.
Với 2 ha vườn trồng điều, tiêu và cao su, thu nhập của gia đình anh Kỷ chỉ đủ nuôi các con ăn học. Gặp năm mất mùa hoặc cao su rớt giá như hiện nay thì các con của anh phải vay vốn sinh viên để trang trải chi phí học tập.
Anh Kỷ cho biết thêm: 2 đứa con đầu tuy học tại TP. Hồ Chí Minh nhưng cũng thường xuyên về thăm ba và em. Cậu út hiện vẫn chăm chỉ đèn sách để tiếp bước anh, chị vào giảng đường đại học. Anh Kỷ cho rằng tuy thiếu thốn tình cảm của người vợ nhưng tình yêu và sự trưởng thành của các con đã lấp dần khoảng trống đó. “Mình yêu thương, tôn trọng các con như thế nào thì chúng cũng yêu thương mình như vậy”, anh Kỷ nói.
Dung Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026