Nước suối lớn và nhiều ghềnh đá khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn |
Nạn nhân là anh K'Thủy (33 tuổi, ngụ tại buôn B'Trú, thôn 4, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm).
Theo người nhà nạn nhân, ngày 19-9 anh K'Thủy đi làm vườn tại khu vực suối Đạ Tanh. Đến chiều cùng ngày anh qua suối để trở về nhà thì bị lũ cuốn mất tích.
Chị K'Trâm, vợ anh K'Thủy, kể lại: "Chiều đó thấy nước lũ về lớn nên tôi đứng bên này suối nói chồng đừng lội về. Sau đó tôi trở lại chòi để lo cho con. Khi trở lại bờ suối thì không thấy chồng đâu nên nghĩ anh đã trú ở chòi nào đó bên suối rồi. Sáng hôm sau tôi lội qua suối để tìm chồng nhưng không thấy".
Sau khi nhận được tin báo của chị K'Trâm, người dân trong buôn và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Do nơi xảy ra tai nạn xa khu dân cư, đường đi lại rất khó khăn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Anh K'Píp, người trực tiếp tham gia tìm kiếm, cho biết trong ba ngày lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm vài kilômet dọc dòng suối. Hiện mới phát hiện một số vật dụng của anh K'Thủy như ủng, gùi, cưa. Do nước suối khá lớn và có nhiều ghềnh đá nên việc tìm kiếm rất khó khăn.
Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân với phạm vi rộng hơn về phía huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026