Sẵn sàng lên đường
Tân binh N.Đ.Mạnh (22 tuổi) ở xã Đắk Ơ, tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật môi trường tại trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội. Ra trường và đang tìm việc thì Mạnh có lệnh gọi nhập ngũ.
Lãnh đạo xã Bù Gia Mập chụp ảnh lưu niệm với các tân binh tại hội trại
Cảm xúc trước giờ nhập ngũ, N.Đ.Mạnh chia sẻ: “Tuy chưa tìm được công việc phù hợp, nhưng khi được lệnh, tôi thấy đây là cơ hội, môi trường tốt để học hỏi, rèn luyện bản thân. Từng tham gia học kỳ quân sự 2 tháng ở trường nên khi vào quân đội tôi sẽ bớt bỡ ngỡ và có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ”.
Không may mắn như các tân binh khác, Nguyễn Như Vĩnh (24 tuổi) ở thôn Bình Tân, xã Phước Minh cho biết: “Em đã lỡ mất cơ hội học tập khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Đại học Văn Hiến TP. Hồ Chí Minh vì gia đình khó khăn. Mẹ mất do tai nạn giao thông khi đi công tác, một mình bố nuôi 3 anh em ăn học. Khi nhập ngũ, em muốn sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ trong môi trường quân ngũ. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng kỷ luật và kỷ cương quân đội”.
Vừa kết thúc chương trình học lớp 12, Phí Công Bắc (19 tuổi) ở thôn 1, xã Long Tân vẫn nhớ giây phút tuyên thệ dưới cờ Đảng. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng với lời hứa trở thành một đảng viên mẫu mực đã thôi thúc Bắc viết đơn xin nhập ngũ. Trước khi lên đường nhập ngũ, Bắc được gia đình, bạn bè ủng hộ, động viên nên em vững tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tiếp bước cha anh
Với ước mơ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội đã thôi thúc đảng viên trẻ Điểu Thật (22 tuổi) ở thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập viết đơn. Là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, gia đình khó khăn nên học hết lớp 12 thì Điểu Thật ở nhà phụ gia đình làm rẫy. Điểu Thật bộc bạch: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thấy hình ảnh các anh bộ đội, mình đã rất thích và mong được khoác trên mình màu xanh áo lính. Hôm nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Mình hứa sẽ học tập, rèn luyện và chấp hành nghiêm điều lệnh trong quân đội, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, người thân”.
Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2014 ở huyện Bù Gia Mập tham gia các hoạt động thể thao trong ngày hội tòng quân
Muốn được phục vụ trong quân đội để sau này về giúp ích cho quê hương là nguyện vọng của Điểu Hiệp (21 tuổi) ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập. Là con trai cả trong gia đình có 3 anh chị em, Hiệp làm gương cho các em noi theo. Hiệp ý thức được trách nhiệm của mình và mong được khoác trên mình bộ quân phục. Hiệp tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành, vững vàng hơn.
Tân binh Nguyễn Anh Tú (21 tuổi) ở thôn 2, xã Long Tân cho biết: “Em vẫn tiếc khi không được trở thành sinh viên đại học, nhưng môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành hơn. Thuận lợi của em là được gia đình ủng hộ và định hướng”.
|
Sáng ngày 9-9, UBND huyện Chơn Thành tổ chức hội trại giao quân năm 2014, với chủ đề “Sức trẻ tình nguyện”. Tham gia hội trại có 23 tiểu trại đến từ các chi đoàn khối hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học và 9 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Hội trại diễn ra với nhiều hoạt động như thi cắm trại đẹp. Các đội đã thể hiện chủ đề rất phong phú và ý nghĩa như: Tuổi trẻ giữ nước, Lên đường, Màu cờ Tổ quốc, Tiếp bước cha ông, Chủ quyền biển đảo... Bên cạnh đó còn tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, hội thi tìm hiểu về truyền thống quân đội, giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa tân binh với đoàn viên thanh niên, hội viên các xã, thị trấn, tặng quà tân binh. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Chơn Thành được giao chỉ tiêu 115 tân binh. Huyện đã trao lệnh gọi cho 150 thanh niên. Đỗ Trình
|
N. Bích - N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026