Sinh năm 1998, nhưng Trần Ái Hải Sơn có thân hình chỉ bằng bé lên 5. Sơn là con thứ hai trong gia đình có 5 người, trong đó 3 người (bố, chị gái và Sơn) bị mắc các dị tật, không thể tự đi lại và sinh hoạt. Cuộc sống của cả gia đình dựa vào tiền làm thuê của mẹ Sơn - chị Nguyễn Thị Thu Thủy. 8 năm qua, mặc dù đi học trên đôi chân của mẹ nhưng Sơn luôn là học sinh giỏi.
Thượng tá Đỗ Trọng Yến, Chính trị viên Đồn biên phòng Thanh Hòa trao quà cho cháu Trần Ái Hải Sơn
Đồn biên phòng Thanh Hòa cũng nhận đỡ đầu 500 ngàn đồng mỗi tháng cho cụ Trần Thị Cánh ở ấp 3, xã Thanh Hòa, có con trai là liệt sĩ. Đơn vị còn phát động chương trình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ bà Đỗ Thị Bá là hộ nghèo, neo đơn ở ấp 3, xã Thanh Hòa, mỗi tháng 15kg gạo. Đây là cách làm hay của chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Hòa nhằm giáo dục truyền thống tương thân, tương ái trong cán bộ, chiến sĩ.
Lâm Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026