BP - Đó là chị Phan Thị Thanh Tâm, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thanh An, xã Thanh Lương (TX. Bình Long). Hội viên Nguyễn Thị Tấm cho biết: Chị Tâm có hoàn cảnh rất éo le: Chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con và người con trai không may mắc hội chứng Down. Năm 2003, gia đình tôi từ miền Tây lên đây lập nghiệp, không có đất sản xuất nên vợ chồng phải thuê đất trồng rau màu kiếm sống. Tôi cũng có con bị bệnh nên khi hội phụ nữ xét tặng xây nhà tình thương thì chị Tâm đã bán thiếu đất cho gia đình tôi an cư lập nghiệp.
Chị Tâm (đội mũ) hướng dẫn chị Tấm cách trồng chanh
Cũng có tinh thần hết lòng vì mọi người như chị Tâm là chị Nguyễn Thị Sen, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thanh Thiện. Chị Sen nhiều năm nay vừa chăm sóc chồng bị tai biến vừa là chỗ dựa vững chắc cho 4 người con. Từng trải qua khó khăn của cuộc sống, chị Sen luôn đồng cảm với những chị em nghèo trên địa bàn. Từ đó, chị Sen đã đề xuất thành lập các tổ xoay vòng vốn để tương trợ giúp nhiều chị em vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chị Tâm, chị Sen là những nhân tố đắc lực giúp chị Liên xây dựng các tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026