Là đường chính nối liền huyện Bù Đốp với huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long, nhưng mỗi ngày người dân đi qua đoạn đường này chịu bao nỗi khốn khổ. Người đi bộ phải bì bõm lội nước hoặc đi nhờ qua nhà dân hai bên đường để tránh. Học sinh đi xe đạp qua đoạn đường này thì chỉ có thể xuống dắt xe lội bì bõm. Xe máy, ô tô thì chết máy hoặc “được rửa xe” bằng bùn đất. Những chiếc xe chở hàng lê lết từng mét mới có thể qua được.
Người dân sống hai bên đường cho biết: Khi có mưa, nước từ những đoạn đường cao hơn đổ về, không có cống thoát nên đọng lại trên mặt đường nhiều ngày liền. Đoạn đường vốn đã xuống cấp, càng nhanh hư hỏng. Ổ gà, vũng nước dần lớn lên, chiếm hết mặt đường trên đoạn dài gần 1km, mùa khô thì trơ đá lổm chổm.
Nhiều người bị té hoặc bị “sa lầy” do xe chết máy hoặc ngập sâu trong bùn đất, đặc biệt là vào ban đêm.
Một số hình ảnh sáng 31-8
Mặt đường nham nhở với ổ voi, ổ gà nối tiếp nhau khoảng gần 1km
Nhiều “ao nước” và bùn đất ngập nửa bánh xe ô tô, xe tải 
Trong ảnh là một phụ nữ cố lấy can đảm để qua “chiếc bẫy” giữa đường
Nhiều phương tiện đi không đúng làn đường để tránh những “chiếc bẫy”
Mỹ Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026