BP - Cầm trên tay tờ báo của giới trẻ, chẳng hiểu sao trong rất nhiều chuyên mục khá hấp dẫn, chị lại tẩn mẩn đọc những dòng trong chuyên mục Kết bạn. Những dòng chữ lạnh lùng và ngắn ngủi, đến cả tên người cũng được viết tắt và được mã hóa bằng những con số khô khan, đại loại như “E1382 - nữ, bốn mươi tuổi, hình thức dễ nhìn, công việc và thu nhập ổn định, hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Mong làm quen và tìm được một người đàn ông chân thành, có ý định tiến tới hôn nhân, có công việc ổn định, nghiêm túc trong các mối quan hệ”; Hoặc “E1389 - nam, sinh năm 1956, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện độc thân, đang công tác tại Bình Dương, mong tìm được bạn gái nhỏ hơn 5 tuổi, có việc làm ổn định tại Bình Dương, sống thẳng thắn, nhân hậu, biết cảm thông”...
Là người đã lớn tuổi, từng có những đổ vỡ trong hôn nhân, chị hình dung đằng sau những thông tin khô khan, những con số vô hồn kia là những số phận, những con người bằng xương bằng thịt. Có người từng một thời có những khát khao, những ước mơ cháy bỏng. Có người từng rất tự tin với tuổi trẻ, nhan sắc và năng lực của mình. Khi ấy có nằm mơ họ cũng không nghĩ một ngày nào đó phải nhờ đến nhịp cầu Kết bạn trên báo để tìm bạn, để cuộc sống bớt cô đơn.
Chẳng hiểu sao, chị cứ đọc đi đọc lại những dòng thông tin ấy trên báo, rồi hình dung ra tâm trạng của những người tham gia kết bạn. Trong số họ, hẳn có người đã phải đắn đo rất nhiều khi cầm bút viết những dòng chữ ấy để gửi đến tòa soạn báo. Và biết đâu trong nhiều phận người đã được mã hóa bằng các con số kia, lại chẳng có những người thân, bạn bè của chị? Biết đâu trong số đó có cả người dì rất mực yêu thương của chị mà những năm tháng tuổi trẻ dì đã gửi lại trên những cánh rừng Trường Sơn một thời đánh Mỹ, để đến bây giờ vẫn một mình một bóng trong căn nhà nghĩa tình đồng đội mà hội cựu chiến binh huyện xây tặng! Biết đâu trong số đó có cả cô bạn ngồi cùng bàn thời phổ thông, dù đã hai lần lên xe hoa nhưng giờ đây vẫn là “tư lệnh phòng không”!
Nghĩ đến đó, chị cố nén một tiếng thở dài rồi tự hỏi, sao có người ghi số tuổi, có người lại ghi năm sinh? Phải chăng là né tránh, tự đánh lừa mình để trốn chạy thời gian, trốn chạy một sự thật phũ phàng rằng tuổi càng cao thì cơ hội trên mục Kết bạn này sẽ càng thấp!?
Nhìn bàn tay đã chớm đồi mồi cùng những nếp nhăn trên khóe mắt, chị tự hỏi, nếu cuộc sống của chị vẫn yên hàn, hạnh phúc như bao người khác, liệu chị có để tâm đọc những dòng trên mục Kết bạn này không!?
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026