Thứ 6, 28/11/2025 06:35:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:28, 13/08/2014 GMT+7

Con đường “hành dân”

Thứ 4, 13/08/2014 | 10:28:00 116 lượt xem
BP - 6 năm trước, phần lớn các tuyến đường tổ ở xã Minh Hưng (Chơn Thành) là đường đất trắng, nhỏ hẹp, thì đường tổ 12B (ấp 3A, xã Minh Hưng) đã là một trong 5 tuyến đường liên tổ, liên ấp đẹp nhất xã. Đường được Nông trường Cao su Minh Hưng (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) đầu tư sỏi đỏ, phục vụ sản xuất, khai thác mủ từ thập niên 90 của thế kỷ trước.

Mối hiểm họa khi củi trên xe rơi xuống đường

Trong khi các tuyến đường tổ không ngừng được nâng cấp, mở rộng thì đường tổ 12B ngày càng xuống cấp và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông. Người dân trong tổ bức xúc, con đường bị hư hỏng nặng từ năm 2011 vì các xe đổ dồn về khi phát triển Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc. Và các tuyến đường Minh Hưng đi trung tâm hành chính huyện, đường tổ khác đều được nâng cấp, rải sỏi đỏ hoặc đổ bê tông, nên người dân đóng cọc không cho xe tải đi qua.

Tuy nhiên, nguyên nhân cơ bản khiến con đường hư hỏng nặng chính là các xe tải, xe kéo rơ-moóc chở cây cao su thanh lý của nông trường, chở đá, cát chạy liên tục. Để đi lại được, người dân trong tổ đã tự vận động, đóng góp tu sửa đường 2 lần vào các năm 2010, 2013, nhưng sửa được vài ngày thì hố đen lại xuất hiện trên mặt đường.

Bà Nguyễn Thị Huế (chủ một nhà trọ trong tổ) cho biết, đường hư hỏng nặng, công nhân ở trọ đi lại khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập. Các xe chở cây cao su thanh lý, nhất là xe kéo rơ-moóc chất củi cao 3m, nhưng không có dây chằng ngang. Vì vậy, khi xe vượt đường xấu làm củi trên xe rớt xuống, rất nguy hiểm cho người đi đường. Các xe tải vì chở cồng kềnh còn làm đứt dây điện, dây điện thoại, kéo cong cột điện.

Đoạn đường hư hỏng dài khoảng 140m nằm ngay đầu đường tổ tiếp quốc lộ 13. Chị Phan Thị Linh chỉ vào vũng nước sâu trước cửa nhà cho biết, gia đình đã đổ 18 xe xà bần vào đoạn đường này nhưng không thấm vào đâu. Cùng nỗi bức xúc, chị Cao Thị Hường nói, mùa mưa, đường sình lầy, trơn trượt nên ngại ra đường. Ngày nào mưa to, đoạn đường biến thành “sông”. Đáng sợ nhất là hôm chị và con đang chạy xe thì củi trên một xe tải rơi xuống, may mắn tránh được do đi sát lề đường.

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ấp 3A cho biết, xe phá nát đường chủ yếu chở cây cao su thanh lý của Nông trường cao su Minh Hưng. Những bức xúc của người dân được chính quyền xã quan tâm. Tuy nhiên, do ngân sách xã khó khăn nên không đồng loạt bê tông hóa đường tổ theo đề án xây dựng nông thôn mới mà phân kỳ làm từng năm. Đường tổ 12B là tuyến đường liên ấp, có xe tải của nông trường chạy qua nên thời gian tới xã sẽ vận động Nông trường Minh Hưng hỗ trợ cùng nhân dân và Nhà nước nâng cấp.             

Nhật Hạ

  • Từ khóa
49640

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?