Người thân nạn nhân cho biết, đầu giờ sáng hàng ngày, H. thường lên mảnh sân nhỏ trên tầng hai nhà riêng để tập thể dục với các dụng cụ xà đơn, xà kép, dây dù…
Khoảng hơn 7g ngày 27- 7, người thân lên tầng hai gọi em H. xuống ăn sáng thì tá hỏa nhìn thấy H. đã tử vong trong tư thế dây tập thể dục quấn vào cổ.
Mọi người nhanh chóng đưa H. đến trạm xá xã cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.
Đến nay, mọi người thân và bà con xóm giềng, chính quyền địa phương chưa hiểu vì sao H. lại tử vong thương tâm như vậy. H. là con trai trong gia đình có ba chị em. Năm học tới, H. bước vào lớp 6, Trường THCS xã Hoằng Quý.
Chiều cùng ngày, gia đình đã an táng nạn nhân xấu số.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026