Công tơ điện được treo tạm bợ
Anh Lê Xuân Danh ở tổ 6, ấp 1 cho biết: Tôi sống ở đây đã hơn 20 năm. Từ ngày vào đây không có điện, gia đình tôi phải sử dụng đèn dầu. Tôi đã xin hàng xóm kéo điện nhờ. Cột điện, đường dây, công tơ tôi đều tự lo.
Phần lớn người dân sử dụng cột tre, gỗ tạp để làm cột điện; thậm chí một số cột điện có đường kính chỉ 10cm, cong queo, nằm nghiêng ngả. Một số khác bị gãy nên các cột sứ, dây điện treo lủng lẳng, có thể rơi bất cứ lúc nào. Các công tơ điện thì treo tạm bợ trên các trụ cột. Nguy hiểm hơn khi đường dây chỉ cao ngang tầm đứng của người lớn và có nhiều đoạn bị hở vỏ nhựa bảo vệ.
Bà Đoàn Thị Hoa (51 tuổi) cho biết: Nếu nhà nào sử dụng máy bơm nước thì điện rất yếu và bị tụt áp ngay. Vào mùa khô thường xảy ra tình trạng này. Chúng tôi rất mong điện lưới quốc gia được kéo về ấp để thuận tiện trong sinh hoạt và sản xuất.
Trần Khánh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026