Thứ 2, 22/09/2025 04:24:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:21, 16/07/2014 GMT+7

Vui buồn sau World Cup

Thứ 4, 16/07/2014 | 10:21:00 294 lượt xem
BP - World Cup - giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa kết thúc. Càng vào vòng cuối, sức hấp dẫn của trái bóng càng lớn. Niềm vui, nỗi buồn của người hâm mộ lộ rõ theo từng vòng bóng lăn.

BUỒN VUI QUANH TRÁI BÓNG

Anh Nguyễn Tuấn Anh ở phường Phước Bình (TX. Phước Long) hồ hởi: Tôi mới mua một chiếc xe Sirius với giá “hời” vì là của người quen mới thua độ. Tương tự, chị Nguyễn Thị Nga ở phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) cũng mới “tậu” chiếc Iphone 5 với giá 6,5 triệu đồng. Chị Nga kể: Tôi thích dòng Smartphone lâu rồi nhưng tài chính eo hẹp. Nay mua được chiếc điện thoại mẫu mã đẹp, cấu hình mạnh lại rẻ nên rất vui.

Tiệm cầm đồ được dịp làm ăn trong mùa World Cup

 
Tâm lý của nhiều người có nhu cầu “tậu đồ” cũng nán đợi đến mùa World Cup. Chúng tôi gặp một thanh niên tên Tài tại tiệm cầm đồ Bình An trên đường Phú Riềng Đỏ. Tài cho biết: “Tôi muốn tìm mua chiếc Exciter đời 2010, tay côn chạy cho đằm. Hôm nay, tôi cùng người quen đi lùng xe. Xe nào “chất” giá khoảng 30 triệu đồng là “rinh” được”.

Trái ngược với tâm lý hồ hởi của người mua đồ giá “hời”, World Cup cũng khiến nhiều người méo mặt vì trót lao vào cờ bạc. Anh Nguyễn Thanh Đăng từ Thừa Thiên - Huế mới vào thị xã Đồng Xoài làm thợ xây. Tài sản anh mang theo là chiếc xe honda làm chân chạy. Trong một lần thua “kèo”, anh Đăng phải “gửi” xe ở tiệm cầm đồ với giá 4,5 triệu đồng. Nhắc đến World Cup, anh Đăng ngậm ngùi: May mà tôi mới ham vui nên chỉ phải cầm xe, nếu đánh lớn một chút, chắc mất luôn. Giờ ráng làm để “rút” xe về cho êm nhà. Anh Đăng cho biết, từ khi cầm xe, anh và vợ đã xảy ra mâu thuẫn, giận nhau, cuộc sống gia đình mất hẳn hòa khí.

Không cầm đồ, không cá độ nhưng chị Ngọc ở phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) lại buồn vì mất của. Chiều ngày 30-6, chị Ngọc đi làm để lại chiếc laptop ở nhà, bị kẻ xấu bẻ khóa vào lấy mất. Tiếc nguồn dữ liệu lưu trữ trong máy, chị Ngọc đi khắp các tiệm cầm đồ ở thị xã Đồng Xoài để tìm kiếm, mong có thể chuộc lại nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu tế nhị. Tới tiệm cuối cùng, chị nhận được câu trả lời khá sốc: “Em đã lỡ mất rồi, chịu mất luôn đi, không kiếm ra đâu. Chẳng ai lại dại gì cho em chuộc để mất mối làm ăn và để công an đến “sờ gáy” vì tội tiêu thụ hàng gian đâu em gái”. Chị Ngọc kể trong nỗi buồn bực.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến ở xã Minh Hưng (Chơn Thành) bị kẻ gian bẻ cửa quán cà phê lấy đi một tivi màn hình phẳng. Chùa Phổ Minh, xã Tân Phước (Đồng Phú) cũng bị kẻ gian vào “rinh” chiếc honda của sư trụ trì.

CÁ ĐỘ ÂM Ỉ, CẦM ĐỒ LÊN NGÔI

Ngày 1-7, Công an thị xã Đồng Xoài khởi tố vụ cá độ trong mùa World Cup. Tuy nhiên, những đường dây cá độ vẫn len lỏi ăn bám tại các khu dân cư dưới nhiều hình thức tinh vi. Nếu không có “chân rết” bên trong rủ rê hoặc dẫn mối không dễ bắt được kèo.

Trong mùa World Cup, tiệm cầm đồ lúc nào cũng có khách (ảnh lớn). Một tụ điểm xem World Cup (ảnh nhỏ)

 
Chúng tôi may mắn “bắt sóng” được với Đ chuyên làm “sớ” trong các vụ cá độ tại khu vực Bù Gia Mập. Đ cho biết, World Cup này là năm đầu tiên anh nhận kèo. Các con bạc đặt “sớ” tại đây phải là người quen biết. Mỗi kèo phải đặt từ 5 triệu đồng trở lên, Đ sẽ là cầu nối giữa con bạc và nhà cái. Tất cả mọi giao dịch đều thông qua điện thoại trước khi trận đấu diễn ra. Sau trận đấu, Đ là người chuyển tiền “ăn thua” cho hai bên. Hoa hồng nhận được sau mỗi trận thắng là 260 ngàn/10 triệu đồng. Như vậy, chỉ cần một ngày nhận vài “kèo thơm”, Đ cũng kiếm được trên 1 triệu đồng.

Để trở thành mắt xích giữa con bạc và nhà cái, người làm “sớ” chỉ cần thiết lập một tài khoản và giao dịch đều thông qua tài khoản này. Đ cho biết: Trước trận đấu 3 tiếng là thời điểm “nóng” nhất. Người làm “sớ” sẽ truy cập tài khoản nhận cược và báo lại với các con bạc để nhận độ. Bình thường mới đầu mùa giải, con bạc sẽ là người “ăn”. Tuy nhiên, mùa World Cup này, nhiều “ông lớn” của làng bóng đá thế giới như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha... đã gây thất vọng cho người hâm mộ khiến “khách hàng” của Đ thua độ.

Nhiều con bạc bắt 2 trận/đêm. Với tỷ số một ăn, một thua thì “các con” vẫn lỗ tiền “lai” với giá 100 ngàn/ 1 triệu đồng tiền cược. Đ cho biết, vào những trận cuối cùng của giải, tỷ lệ cá cược ăn thua càng lớn, kèo đặt càng thơm. Tiền huê hồng của người làm “sớ” cũng sẽ tăng lên nhưng mức độ nguy hiểm cũng tăng theo nếu bị công an bắt.

World Cup cũng là lúc dịch vụ cầm đồ vào mùa. Theo quan sát của chúng tôi, tại hầu hết các điểm cầm đồ ở thị xã Đồng Xoài như Bình An, Phú Trình hầu như lúc nào cũng có khách tới giao dịch, cầm, cắm, trao đổi các loại điện thoại, máy tính, xe máy... Chị Hạnh - nhân viên giao dịch tại tiệm cầm đồ Phú Trình cho biết: Dù không nói rõ mục đích, nhưng từ khi World Cup khởi động, lượng khách tới giao dịch tại cửa hàng tăng lên khá nhiều.

Khi số báo này đến tay bạn đọc thì World Cup 2014 đã khép lại, nhưng dư âm từ nỗi buồn mất đồ, thua độ, vợ chồng mâu thuẫn, bất hòa khi tài sản ra đi... vẫn còn đó. Cái giá của máu đỏ đen lăn theo trái bóng tròn là vậy...!       

 N.Linh - M.Dung

  • Từ khóa
49471

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?