Thứ 6, 28/11/2025 08:45:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:55, 09/07/2014 GMT+7

Người dân mong mỏi một cây cầu

Thứ 4, 09/07/2014 | 08:55:00 196 lượt xem
BP - Khi mùa mưa tới, người dân ở các ấp 2, 3, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) lại rùng mình với con đập tràn nối liền 2 ấp, nước chảy cuồn cuộn. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên con đập này. Điều mong mỏi lâu nay của người dân là có một cây cầu bắc qua đây để yên tâm mỗi khi đi qua.

Bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn trôi

Ấp 2 vừa xảy ra một vụ tai nạn nước lũ cuốn trôi một phụ nữ. Nạn nhân là chị Dương Thị Tuyết Vân (37 tuổi) ở đội 3.

Theo lời kể của anh Lê Văn Chiến (42 tuổi), chồng nạn nhân, vào khoảng 12 giờ ngày 28-6, sau khi xịt thuốc cỏ trong rẫy mì anh Chiến chở chị Vân và con trai về. Trời mưa lớn, con đường chính về nhà bị cô lập nên anh Chiến đi tắt qua đập tràn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi về đến đập tràn, cách nhà 5km thì trời mưa lớn, nước chảy rất mạnh và xoáy xiết. Nước lũ dâng mỗi lúc một cao, anh Chiến cẩn thận nhích xe chầm chậm qua đoạn đường bị ngập.  

Tại đập tràn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nguy hiểm

Anh Chiến nói trong nước mắt: “Khi chỉ còn cách bờ bên kia khoảng 1 bước chân, bất ngờ chiếc xe bị tắt máy. Tôi đưa chân chống xuống đất thì cả người và xe đổ ập xuống rồi bị hất thẳng xuống dòng nước. Tôi cố gắng cứu con trai và bơi đưa vào bờ, cách chân đập khoảng 40m. Khi tôi quay lại thì chỉ còn bất lực nhìn vợ bị nước lũ cuốn trôi”.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động người dân và dân quân tìm kiếm. Đến 9 giờ sáng ngày 29-6, thi thể chị Vân được tìm thấy trong bụi tre cách chân đập khoảng 8km. Chiếc xe gắn máy cũng được tìm thấy cách 800m.

Mong một cây cầu

Ông Dương Văn Bình ở ấp 2 nhớ lại: “Cũng vào tháng này năm ngoái, tôi chở vợ đi ăn cưới ở ấp 3, trời cũng mưa to, nước lũ từ trên đổ xuống rất mạnh. Khi đi ngang đập, vợ chồng tôi và chiếc xe gắn máy bị hất tung xuống. Cũng may vợ chồng tôi chỉ bị thương nhưng chiếc xe thì hư nặng”.

Tại vị trí đập tràn từ trước đến nay đã xảy ra 7-8 vụ người và xe bị lũ cuốn trôi. Do người gặp nạn biết bơi và có sự đề phòng nên hầu hết đều thoát khỏi vòng nước xoáy. Chị Vân là trường hợp đầu tiên bị nước cuốn dẫn đến thiệt mạng.

Quan sát tại chân đập, chúng tôi nhận thấy sự nguy hiểm của đập tràn này. Đập có chiều dài khoảng 10m, rộng 6m. Một con đường bằng bê tông bắc ngang qua, nước tràn lên mặt đường. Khi mùa mưa đến, đập tràn trở thành “điểm đen” nguy hiểm.

Dù biết nguy hiểm, nhưng đây là con đường độc đạo nối nhiều xã trên địa bàn huyện nên người dân vẫn phải liều mình đi qua. “Tội nhất là các em học sinh. Mùa mưa, nước đập dâng cao khiến các em phải nghỉ học. Tai nạn kinh hoàng mới xảy ra chưa lâu, có lẽ không ai còn dám liều qua đây khi mưa to” - một người dân sống ở đây chia sẻ.

Điều mà người dân trong ấp mong muốn nhất là ngành chức năng và chính quyền sớm xây một cây cầu bắc qua đập để thuận tiện cho việc đi lại. Đó không chỉ là mong mỏi bấy lâu nay mà còn trở thành nhu cầu cấp thiết của người dân nhằm đảm bảo an toàn mỗi khi mùa mưa đến.          

Diệc Quyền

  • Từ khóa
49412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?