Năm 2009, khi Nhi chuẩn bị bước vào lớp 1 thì cha qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Hai năm sau, mẹ đi bước nữa và Nhi có thêm em gái Lê Thị Yến Trang (2012). Sinh em được 10 ngày, mẹ của Nhi đột ngột qua đời và cha dượng bỏ nhà, bỏ 2 con nhỏ đi đến nay không có hồi âm.
Ba bà cháu trong căn nhà đơn sơ
Bà ngoại Đỗ Thị Nhiễu (69 tuổi) kể trong nước mắt: “Nhiều ngày nghỉ cuối tuần, thấy các bạn được bố mẹ đưa đi chơi, Nhi tủi thân lắm!”. Trong căn nhà chưa đầy 20m2, cô bé Nhi dáng người nhỏ bé, mắt đượm buồn, ít nói. Sự thiệt thòi về tình cảm đã khiến em chững chạc hơn những bạn cùng trang lứa. Thương bà nên Nhi rất chịu khó, phụ bà nấu cơm, dọn dẹp nhà và trông em.
Năm học 2013-2014, Nhi là học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Đồng Tâm A. Ở trường, Nhi luôn là học sinh ngoan, học giỏi. Vào góc học tập của Nhi không có gì ngoài chiếc bàn cũ, xập xệ. Tập giấy khen được bọc cẩn thận trong chiếc túi ni-lon. Đó là thành quả của sự nỗ lực mà Nhi đạt được.
| Gạt nước mắt, cô học trò nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng giàu nghị lực Lê Thị Yến Nhi (11 tuổi) vẫn luôn theo đuổi ước mơ “học giỏi để trở thành bác sĩ”. Không nhà cửa, phải ở nhờ gia đình bác nhưng bà ngoại già yếu vẫn nuôi dạy 2 cháu chu đáo và mong ước mơ của cháu thành hiện thực. |
Khi chúng tôi đến, dù đang trong thời gian nghỉ hè, không có tiền đi học thêm, nhưng cô học trò nghèo vẫn cần mẫn tự ôn bài. Bước sang cấp 2, chặng đường phía trước sẽ khó khăn hơn. Nhi và bà ngoại vẫn cố gắng từng ngày để tiếp tục được đi học và nuôi dưỡng ước mơ. Luôn nghĩ về ba mẹ qua đời do bạo bệnh, Nhi nói: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đậu vào trường y, sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo và chăm sóc bà”. Cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm nhận xét: “Nhi là cô học trò giàu nghị lực. Hoàn cảnh rất khó khăn nhưng kết quả học tập của Nhi luôn xếp loại giỏi, học đều các môn, ngoan ngoãn, lễ phép, sống hòa đồng với tập thể lớp nên được thầy cô, bạn bè yêu quý”.
Hoàn cảnh của bà cháu Nhi rất đáng thương. Rất mong sự giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Đỗ Thị Nhiễu, đội 4, ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. ĐT: 01683.699572, hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Phước.
Minh Cương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026