THA PHƯƠNG TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG
Bà Nguyễn Thị Giàu ở xóm ngụ cư than thở: Năm 1994, chúng tôi di cư từ Biển Hồ (Campuchia) sang đây, tá túc dưới gầm cầu Sài Gòn 1 vì không có đất để dựng nhà. Không có giấy tờ tùy thân nên cơ hội làm mướn cũng khó. Cả gia đình phải trông chờ vào con cá, con tôm bắt được dưới sông để có cái ăn qua ngày. Đã có lần tôi làm được giấy đăng ký tạm trú cho cả gia đình nhưng cuộc sống vẫn đói khát, thiếu thốn nên năm 2007, chúng tôi lại dắt díu nhau trở về Campuchia. 4 năm sau, chúng tôi trở lại gầm cầu này để tiếp tục mưu sinh. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là những người vô gia cư, sống tạm bợ dưới túp lều phủ bạt.
Túp lều được dựng tạm bợ bên bờ sông dưới chân cầu Sài Gòn 1 của một hộ trong xóm ngụ cư
Chị Võ Thị Sánh, một hộ dân ở gầm cầu Sài Gòn 1 chia sẻ: Lúc nhỏ có nghe ba mẹ nói quê của mình ở Cần Thơ. Truyền thống của gia đình làm nghề bắt tôm cá trên sông, nay đây mai đó rồi lưu lạc sang tận Campuchia. Gần 15 năm trở lại đây, nguồn lợi thủy sản ở Biển Hồ ít đi nên cuộc sống gặp khó khăn. Năm 2005, chị cùng chồng con về quê hương và chọn gầm cầu trên thượng nguồn sông Sài Gòn làm chỗ dừng chân. ‘‘Gia đình tôi có 12 người nhưng cái ăn hàng ngày phụ thuộc vào con cá, con tôm dưới sông. Ngày nào đánh bắt được nhiều thì có gạo nấu cơm. Những ngày nước xiết không đánh bắt được thì phải chịu cảnh đói cơm nhạt muối. Mùa khô thì đi làm cỏ mướn cũng chỉ được vài ngày’’.
ĐẮNG LÒNG CON CHỮ
Người dân ở xóm ngụ cư từ trẻ đến già đều không biết chữ. Chị Trần Thị Quỳnh cho biết: Tôi có 5 đứa con, đứa lớn 13 tuổi nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh. Cuộc sống ngụ cư rày đây mai đó và giấy tờ tùy thân ở Campuchia không còn nên không làm được giấy khai sinh cho con. Vì thế các con tôi không được đi học. Hiện chúng tôi vẫn còn con tôm, con cá để khai thác và sống qua ngày. Nhưng không biết sau này, các con tôi làm gì để sống. Không giấy tờ tùy thân, làm công nhân cũng không ai nhận.
Đã bao năm qua, trẻ em ở xóm ngụ cư phải gồng gánh mưu sinh cùng cha mẹ. Nghèo nhưng nhà nào cũng sinh nhiều con, ít thì 3 đứa, nhiều thì 5, 6 đứa. Cứ thế lớn lên, đứa nhỏ ở nhà chăm em, lớn theo cha mẹ đánh cá hoặc làm thuê.
Trước hoàn cảnh khó khăn của người dân xóm ngụ cư, mới đây UBND xã Minh Tâm đã tổ chức lớp học xóa mù chữ trong 3 tháng hè. “20 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đánh vần bảng chữ cái. Người dân ở đây không phân biệt già, trẻ, trai, gái đều cắp sách đi học với hy vọng biết được con chữ” - chị Nguyễn Ngọc Tường Vy thẹn thùng nói.
Do chỗ ở chật chội, không bàn ghế, trẻ em nơi đây đã dùng sàn nhà (bằng những tấm gỗ, hoặc nứa ghép lại) làm chỗ học tập. Bà Giàu than phiền: Hai người con lớn đã lập gia đình nhưng không có tiền cho ra ở riêng. Vì thế, cả nhà 11 người đành phải nhồi nhét trong túp lều tạm bợ này. Do đó, chuyện học hành của con em đành phải gác lại, để lo cái ăn trước mắt.
TRÔI THEO DÒNG NƯỚC
Hàng năm, khi mùa mưa tới, 23 hộ sống dưới chân cầu Sài Gòn 1 lại thấp thỏm lo âu vì sợ nước cuốn trôi lều, lo không thể thả lưới buông câu. Chị Võ Thị Sánh cho biết thêm: Mùa mưa, nước sông Sài Gòn dâng cao, có khi ngập lều. Năm trước, chính quyền xã phải huy động lực lượng dân quân tự vệ, xã đội đến hỗ trợ di dời người dân lên ở nhờ khu đất trống trên cao để dựng chòi tạm hơn 1 tháng chờ nước rút. Khi đó, mọi sinh hoạt đều dựa vào sự trợ giúp của chính quyền địa phương.
Bà Nguyễn Thị Qúy, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm cho biết: Hiện người dân trong xóm ngụ cư không có giấy tờ tùy thân nên các chính sách định canh, định cư hay hộ nghèo đều không thực hiện được. Chính quyền đã quản lý xóm ngụ cư này nhưng việc nhập khẩu cho họ vượt quá thẩm quyền UBND xã. Xã đã nhiều lần kiến nghị cấp trên nhưng chưa được trả lời. Chúng tôi chỉ còn biết giúp đỡ họ vào mỗi dịp lễ, tết hàng năm, khi có đoàn từ thiện, chính quyền xã đều dành những phần quà hỗ trợ cho các hộ này.
Mùa mưa đã tới, những túp lều ọp ẹp bên bờ sông vẫn đang phập phồng chống chọi với gió mưa. Cuộc sống của trên 70 người vẫn như ‘‘thuyền không bến’’. Họ mong được Nhà nước quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để được nhập khẩu, làm các giấy tờ tùy thân, sớm an cư lạc nghiệp, con cháu có thể lên bờ và được đến trường.
Diễm Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026