NGUY HIỂM RÌNH RẬP
Chị Nguyễn Thị Hòa (quê Thanh Hóa) trải lòng: “Làm nghề này phải đứng cả ngày dưới trời nắng, bụi cực lắm! Mùa nào tôi bán trái đó. 3 giờ sáng đạp xe ra chợ lấy hàng, 6 giờ bắt đầu đi bán đến tối. Ngày nào bán được nhiều cũng kiếm 150-200 ngàn đồng. Thời điểm bán được nhất là mùa nắng và dịp lễ, tết. Có năm tôi ở lại bán đến chiều 30 tết và ăn tết tại phòng trọ. Rong ruổi ngoài đường nên tìm nơi ngả lưng cũng khó, lúc vắng khách mới gục đầu lên xe tranh thủ chợp mắt nhưng lại giật mình bởi tiếng còi xe và nắng như thiêu đốt”.
Chị Phạm Thị Hoàn (quê Nghệ An) bán trái cây gần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú kể: “Buôn bán ngoài đường cần có sức khỏe. Mỗi ngày tôi đi bộ hơn hai mươi cây số với cả trăm ký trái cây. Nghề bán hàng rong ngoài ảnh hưởng sức khỏe bởi nắng, gió, bụi đường, còn phải đối mặt với rủi ro, nguy hiểm không lường trước. Có hôm đẩy xe trái cây nặng trịch qua đường bị xe quẹt, trái cây đổ tung tóe, may mắn người chỉ bị thương nhẹ, nhưng ngày hôm đó lỗ vốn”.
Dù biết mưu sinh ở lề đường không an toàn, phạm luật, song những người bán hàng rong vẫn phải bám nghề
Ông Trần Văn Cường bán cá viên chiên 3 năm nay cho biết: “Vốn đầu tư một xe bán cá viên chiên không nhiều. Chỉ cần mua xe đẩy, bình ắc quy, chảo, bếp gas. Hồi mới vào nghề chưa rành đường nên xảy ra tình trạng anh em dẫm chân lên địa bàn của nhau, nhưng làm riết cũng quen. Anh em tự chia khu vực để bán. Làm nghề này phải chịu khó, lấy công làm lời”.
“Bán hàng rong ngoài đường ngày nào cũng nơm nớp lo quản lý thị trường kiểm tra, tịch thu đồ đạc là hết vốn. Đêm hôm vắng vẻ, một mình lầm lũi bán hàng, sợ nhất là bị người ta mua không trả tiền hoặc bị trấn lột” - chị Nguyễn Thị Bích bán sữa bắp dạo chia sẻ.
TIN VÀO TƯƠNG LAI
Trên quốc lộ 14, ngay khúc cua gấp tại cầu Nha Bích ở ấp 4, xã Minh Lập (Chơn Thành), nhiều hộ dân chọn địa điểm nguy hiểm này để buôn bán. Chị Nguyễn Thị Hải ở xã Minh Lập, chuyên bán bắp luộc cho biết: “5 giờ sáng, tôi đã nhóm bếp luộc bắp, bán đến tối. Khi dòng người trên đường thưa thớt, tôi mới về và chuẩn bị bắp bán ngày hôm sau. Hôm nào bán chạy thì kiếm được 200 ngàn đồng. Biết đoạn đường này nguy hiểm, nhưng nếu đổi địa điểm thì mất mối quen. Nồi bắp là nguồn thu nhập chính của gia đình, nuôi các cháu ăn học và dành dụm mua mảnh đất cất nhà”.
Nhìn làn da đen sạm vì nắng gió, bụi đường, ít ai nghĩ chị Nguyễn Thị Nga (quê Long An) bán bánh tráng trộn mới ngoài 30 tuổi. Chị Nga trải lòng: “Chồng mất trong một tai nạn lao động nên gánh nặng gia đình tôi gánh vác. Không có việc làm ổn định nên xe bánh tráng trộn là nguồn thu chính nuôi 2 con ăn học. Con trai lớn đang học lớp 6, còn đứa út học tiểu học. Gắng làm ít năm nữa có vốn rồi mở quán nho nhỏ gần nhà cho đỡ vất vả và có thời gian chăm sóc các con”.
Mỗi người một hoàn cảnh, một gánh hàng rong cũng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống và niềm tin vào tương lai. Đó là động lực xoa dịu nỗi nhọc nhằn để những “con ong cần mẫn” tiếp tục bươn chải.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026