Thứ 6, 28/11/2025 10:16:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:53, 21/06/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2014)

“Nhà báo” bên dòng sông Măng

Thứ 7, 21/06/2014 | 13:53:00 183 lượt xem
BP - Ông Lâm Văn Tỷ (bút danh Chung Hương) hiện đang sống tại ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh). Tuy chưa một lần được công nhận là nhà báo nhưng cái cách ông làm thì nhiều người dân ở đây đều gọi ông là “nhà báo”. “Máu làm báo” đã ngấm vào ông nên mỗi khi bàn về sự nghiệp làm báo, viết văn, làm thơ ông lại say sưa quên những chuyện khác.

Hơn nửa năm sau lần gặp đầu tiên, ông vẫn gọi đúng cả họ tên khiến chúng tôi khâm phục trí nhớ của một người đã ở tuổi 77. Gặp lại đúng lúc ông ôm đàn dạo ca khúc mới sáng tác lại càng làm chúng tôi nể và mến ông hơn.

NGƯỜI LÍNH MANG TÂM HỒN NGHỆ SĨ

Ba mẹ ông Tỷ là người miền Tây nhưng sinh sống tại Campuchia và ông được sinh ra ở đó. Ông lớn lên khi nước Việt đang trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ đã thôi thúc người con gốc Việt hướng về Tổ quốc. Ông tìm đến nhiều phong trào quy tụ những Việt kiều Campuchia yêu nước như nhóm viết văn “Gió đông”, tạp chí mật “Đuốc học sinh”. Năm 1961, ông theo quân giải phóng miền Nam thoát ly về công tác tại Ban Tuyên huấn Tân Biên (Tây Ninh). Một năm sau, ông được điều về tỉnh Bình Long cũ - C35 và gắn bó với Bình Phước đến nay.

Ông Lâm Văn Tỷ rất thích chép lại những điều tâm đắc để lưu giữ 

Do hát hay, đàn giỏi, lại thường xuyên làm thơ, viết văn nên từ năm 1963 đến 1970, ông được điều về Đoàn văn công của tỉnh. Tại đây, ông đã có điều kiện tham gia nhiều lớp sáng tác âm nhạc, tập huấn viết văn, làm thơ... Nhờ đó, ông đã cho ra đời hàng ngàn bài thơ, bản nhạc phục vụ kháng chiến. Bước ngoặt với ông Tỷ là năm 1964, Mặt trận giải phóng miền Nam về mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin bài, phóng sự... do nhà báo Ngọc Hân truyền đạt. “Ấn tượng lớn nhất với tôi là được các nhà báo của Báo Giải phóng dạy viết tin, bài nhằm kịp thời cổ vũ những việc làm tốt, tấm gương sáng trong chiến đấu để khích lệ tinh thần chiến sĩ. Từ đó, tôi thường xuyên cộng tác với Báo Đoàn kết của tỉnh Bình Long cũ” - ông Tỷ chia sẻ.

Ở Đoàn văn công, ông được tín nhiệm giữ chức Chính trị viên trưởng kiêm Phó đoàn. Nhiệm vụ chính là làm công tác tuyên huấn nên ông Tỷ rất tích cực viết văn, làm báo. Đến nay, ông vẫn lưu giữ những bài thơ, những sáng tác nhạc của mình mang âm hưởng vừa cổ vũ phong trào, vừa dạt dào tình yêu đời, yêu quê hương đất nước, thúc giục chiến sĩ hăng hái chiến đấu...

“NHÀ BÁO LÀNG” TÂM HUYẾT

Cuối năm 1974, ông Lâm Văn Tỷ được bầu làm Chánh văn phòng huyện ủy Lộc Ninh. Nhưng một năm sau, do vết thương thời chiến ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông xin nghỉ về sống tại ấp Thạnh Đông. Mấy năm sau, ông lại được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Lộc Tấn ba khóa liên tục từ năm 1979 đến 1985. Ở cương vị nào “nghệ sĩ”, “nhà báo” Lâm Văn Tỷ vẫn không ngừng sáng tác.

Ông Tỷ chia sẻ: “Không bao giờ nguôi trong lòng tình yêu nghề báo. Từ 2001 đến cuối năm 2008, tôi đã làm cụm loa truyền thanh tại nhà rồi tự săn tin, tổng hợp tin, phóng sự để “phát” cho người dân trong ấp nghe. Riêng bài viết về gương người tốt, việc tốt tôi tự đi viết về những điển hình ở ấp, xã. Những tấm gương rất gần gũi nên được người dân đón nhận với sức lan tỏa rất lớn”.

Một thú vui khác giúp ông Tỷ có kiến thức sâu rộng chính là việc cần mẫn chép lại những bài viết hay, những sự kiện, nhân vật quan trọng mà ông cóp nhặt được. Ông Tỷ còn cần mẫn chép lại thành từng quyển, đóng bìa cứng để lưu lại. Hiện ông đã chép đến quyển thứ 9, mỗi quyển khoảng 400 trang được ghi theo từng chủ đề rất rõ ràng như: Sự kiện - nhân vật, chuyện lạ bốn phương, lời hay ý đẹp... Ông nói: “Chép như thế không chỉ lưu giữ mà còn phục vụ tốt cho viết báo. Khi nào viết bài cần dẫn chứng là có ngay. Dẫn chứng sẽ làm cho bài viết thêm phong phú, khúc chiết”.

Là người yêu nghề báo nên ông cũng không quên chép lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam vào một quyển sổ trang trọng... Từ sự ham đọc, ham lưu trữ và viết cộng với trí nhớ tốt, ông Tỷ là kho tư liệu sống bên dòng sông Măng.

Ông Tỷ trầm ngâm: “Tiếc là không đủ sức để đi và viết, chứ tôi rất muốn ở ấp mình có loa truyền thanh để nêu nhiều gương người tốt, việc tốt cho bà con học tập. Mấy ngày trước, nghe ông Bí thư chi bộ thôn nhặt được số tiền lớn trả lại người mất được tuyên dương trên xã mà người trong thôn không biết, tôi cứ thấy tiếc. Nếu còn cái “đài phát thanh thôn” thì hay biết mấy”.

Hiện tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng hằng ngày ông Tỷ vẫn cần mẫn chép lại những điều mình tâm đắc để truyền lại cho con cháu. Ông nói: “Tôi chỉ mong có một người đam mê báo chí để truyền lại nhiệt huyết của mình. Tôi muốn học Bác Hồ ở cách sống chân thành, giản dị, suốt đời lo cho dân. Đó là động lực để tôi luôn sống chân thành và muốn được cống hiến cho những người xung quanh”.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
49324

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?