“BÁC SĨ DA GÀ”
Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi với nghề báo trên đất Bình Phước. Mùa mưa năm 1998, tôi và một đồng nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bình Phước, đều là phóng viên mới toanh ngược ngàn lên Bù Đăng tác nghiệp.
Các nhà báo đang tác nghiệp - Ảnh: B.L
Vừa đến UBND huyện xin chỗ trú chân, chúng tôi đã nghe xôn xao chuyện một bác sĩ ở xã Thống Nhất vây đánh giáo viên trường tiểu học chỉ vì trường lên án hành động bạo hành của ông với cháu trai là học sinh của trường. Báo Bình Phước lúc này chỉ mới phát hành 1 số/tuần, nhuận bút may ra chỉ đủ tiền cơm. Vào xã Thống Nhất 17 năm trước rất gian nan, nhưng “máu” nghề nghiệp và nhờ Ban Tuyên giáo huyện ủy Bù Đăng can thiệp chúng tôi “liều” xin một chuyến xe Zep đi tiếp cận thông tin.
Chuyện xảy ra đã 3 ngày nhưng khi vào xã Thống Nhất, giáo viên của trường vẫn còn nơm nớp lo sợ. Một số thầy giáo đang phải “tản cư” để tránh bị ông bác sĩ đe dọa. Lúc này, ngoài thông tin bạo hành cháu trai, vây đánh giáo viên, chúng tôi còn được người dân cung cấp cách chữa bệnh quái gở của ông bác sĩ: Nếu bệnh nhân bị thương hở thì ông lấy da gà đắp lên vết thương.
Sau khi Báo Bình Phước đăng tải thông tin, “bác sĩ da gà” đã bị Công an huyện Bù Đăng bắt tạm giam. Sau khi được tại ngoại, ông đã “viếng thăm” tòa soạn để... đòi kiện.
Điều mà tôi và đồng nghiệp vẫn băn khoăn, suy nghĩ là Bình Phước 17 năm trước và cả bây giờ để thu hút bác sĩ về công tác rất khó khăn. Vậy mà ông bác sĩ “da gà” có tấm bằng Đại học Y Thái Bình về Trạm y tế xã công tác vẫn bị đào thải. Và có lẽ, chỉ có các lò in bằng giả mới sản sinh được những ông bác sĩ này.
BỊ HĂM DỌA SUỐT 2 NĂM
Năm 2003, từ thông tin của bạn đọc ở thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long cũ, tôi và nhà báo Trần Phương cùng nhóm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (Thanh Nhàn - Thổ Thanh) thực hiện phóng sự điều tra về hành vi lừa đảo làm bằng lái xe máy đối với ông Lê Văn Sương (1950), thường trú tỉnh Gia Lai.
Đầu năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 13 về kiểm tra, xử phạt đối với người điều khiển xe máy chưa có bằng lái xe hạng A1. Ông Lê Văn Sương là người chưa khi nào công tác tại trường Trung cấp kỹ thuật cao su (nay là trường Cao đẳng Công nghiệp cao su - đơn vị duy nhất ở Bình Phước tổ chức dạy và cấp bằng lái xe hạng A1 lúc đó) lợi dụng sự nóng lòng của người dân, chỉ trong 2 tháng đã “hợp đồng miệng” với 7 xã ở huyện Phước Long làm hồ sơ dạy cấp bằng lái xe tại chỗ (5 tấm ảnh và 2 tờ giấy ông Sương thu 80 ngàn đồng/người). Điều đáng nói là khi ông Sương “ẵm” khoảng 200 triệu đồng nhẹ nhàng qua địa phương khác lừa tiếp, thì chính quyền và người dân 7 xã vẫn khấp khởi vì sắp có bằng lái xe mà không phải khăn gói về xếp hàng đợi ở trường cao su.
Khi Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đăng tải thông tin thì công an vào cuộc và có lệnh truy nã ông Sương. Do lệnh truy nã của công an không được công khai, Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo của ông Sương nhưng không được phản hồi thông tin về vụ việc sau đó. Và vì mất miếng ăn béo bở nên trong suốt 2 năm, ông Sương liên tiếp điện thoại hăm dọa nhà báo Trần Phương. Ông Sương còn làm đơn kiện dài 4-5 trang giấy A4 gửi Ban biên tập Báo Bình Phước. Theo chỉ đạo của Ban biên tập, nhóm tác giả và lãnh đạo Phòng Bạn đọc phải về huyện Phước Long để xác minh lại thông tin và khi đến Công an huyện mới “té ngửa” là ông Sương đang bị công an truy nã vì tội lừa đảo.
Phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo, đáng ra ngành công an phải tuyên dương nhà báo và kịp thời thông báo cho cơ quan thông tin đại chúng biết để cùng phối hợp đấu tranh, cũng là để bảo vệ nhà báo khi bị hăm dọa.
Phương Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026