Thứ 6, 28/11/2025 10:12:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:19, 19/06/2014 GMT+7

Khổ vì phải sống chung với bọ đậu đen

Thứ 5, 19/06/2014 | 07:19:00 206 lượt xem
BP - Nhiều năm nay, cứ vào mùa mưa có 30% hộ dân ở ấp 5, xã Minh Long (Chơn Thành) bị nạn bọ đậu đen hoành hành. Sự xuất hiện của loài côn trùng này làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân, thậm chí có gia đình phải dọn đi chỗ khác...


Hàng ngày, gia đình ông Diễm quét và gom hàng chục ký bọ đậu đen mang đi đốt

Bị bọ đậu đen bay vào nhà nhiều nhất là hộ ông Nguyễn Hữu Diễm ở ấp 5. Ông cho biết, loài côn trùng này xuất hiện từ đầu tháng 5-2014 đến nay. Bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết ẩm mát là từng đàn bọ bay kín đặc, phát ra tiếng rào rào như mưa và ào vào nhà. Chúng bám vào mái, trần nhà, vách tường, tivi, tủ lạnh, giường chiếu, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp... chỗ nào cũng bị phủ kín một màu đen. Mới đầu, gia đình quét dọn, có ngày hốt bỏ hàng chục ký, cho vào bao tẩm dầu đốt và mang đi chôn lấp. Nhưng dọn được đàn này thì đàn khác lại đến. Gia đình đã mua thuốc xịt muỗi, dầu tràm xịt mà cũng không hết. Hơn một tháng nay, gia đình chịu không nổi nên phải dọn đồ ra ngoài hiên ở tạm. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ nhà ông Diễm và nhiều nhà khác ở xã Minh Long mà các xã khác trong huyện cũng xuất hiện bọ đậu đen.

Trước nạn bọ đậu đen hoành hành, người dâu rất mong các cấp, ngành chức năng sớm tìm ra giải pháp, có phương thuốc đặc trị giúp người dân ổn định cuộc sống.           

Đỗ Trình

  • Từ khóa
49307

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?