
Giản Thanh Sơn (ngoài cùng bên trái) và các đồng nghiệp
Tra cái tên “Giản Thanh Sơn” trên Google, chỉ trong vòng 0,25 giây đã cho hơn 3 triệu kết quả, chứng tỏ sức hút của ông với giới truyền thông. Xuất thân từ làng báo Long An, nhà báo Giản Thanh Sơn có lẽ cũng chỉ là cây bút gạo cội nếu không có sự dấn thân, dám trải nghiệm, sống hết mình với nghề. Gần 40 năm làm báo, kinh qua làng báo Long An, hay tờ Công an thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là phóng viên của Văn phòng Chủ tịch nước; nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đang có được những thành tựu nghề đáng nể cho đồng nghiệp. Ông đã 3 lần được công nhận xác lập kỷ lục quốc gia về nhiếp ảnh báo chí. Đó là các kỷ lục dành cho bộ tác phẩm: “Chân dung chính khách”, “Việt Nam nhìn từ không trung” và “Dấu ấn hội nhập”.
Việc một phóng viên ảnh nổi tiếng đứng ra biên soạn sách về một phóng viên ảnh nổi tiếng khác quả là chuyện hiếm. Chia sẻ về động cơ khiến ông đứng ra làm chủ biên cuốn “Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị”, nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn cho biết: Như tôi đã từng trả lời báo chí nhiều lần về quyển sách này, tôi có đề cập tới sự ngưỡng mộ và tấm lòng dành cho Nick Út. Thời gian về Việt Nam rất ít nhưng mỗi lần về Nick Út đều dành thời gian gặp gỡ anh em, thăm hỏi và trò chuyện. Qua những lần tiếp xúc như vậy, tôi mới có ý tưởng làm thế nào có ấn phẩm nho nhỏ về nhân vật này. Mỗi lần gặp lại Nick Út, tôi có cảm xúc về một nhân vật nổi tiếng nhưng rất giản dị, bình thường, gần gũi với đồng nghiệp trẻ, trong đó có mình.
“Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị” đã khái quát gần như toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của phóng viên ảnh Nick Út.
Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út, sinh tại Long An. Nick Út là tên Mỹ nhưng trong tất cả các cuộc giao tiếp ông đều xưng mình là Út mới đúng tên cha sinh mẹ đẻ. Từ khi cầm máy đến lúc về hưu, Nick Út chỉ làm duy nhất cho hãng thông tấn Associated Press (AP). Hiện Nick Út làm phóng viên ảnh tự do và mong mua được thật nhiều máy ảnh để mang về Việt Nam trao cho trẻ em và dạy trẻ em chụp. Bức ảnh đã làm nên tên tuổi của Nick Út là “Terrible War” (Cuộc chiến kinh khủng), nhưng được thế giới quen gọi là “Napalm girl”. “Napalm girl” được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Nick Út cũng là người Việt Nam duy nhất khi mới 19 tuổi được nhận giải Pulitzer danh giá qua tác phẩm“Napalm girl”, chụp cô bé Kim Phúc bị bom napalm tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh năm 1972.
“Phóng viên ảnh Nick Út - huyền thoại giản dị” còn giới thiệu những tác phẩm của Nick Út từ thời ông tác nghiệp trên chiến trường đến những tác phẩm chụp các minh tinh Hollywood và quang cảnh thanh bình của Việt Nam hôm nay. Dù làm việc trong hoàn cảnh nào, Nick Út đều gặt hái được vinh quang. Tên tuổi của ông được ghi trên “Đại lộ danh vọng - Hollywood”.
Theo nhà báo Trần Hoàng Nhân, báo Thể thao Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam: Ít khi tôi nghĩ người làm nghề lại nể phục nhau như Giản Thanh Sơn nể phục anh Nick Út. Làm phóng viên ảnh như anh Sơn thì đa phần ai cũng nghĩ: Mình chụp hình là đẹp nhất, mà đằng này anh Giản Thanh Sơn đã bỏ qua tự ái nghề nghiệp để làm cuốn sách về một đồng nghiệp hiện còn sống, đang làm nghề như anh Nick Út. Điều này đã cho tôi thấy bài học: Với đồng nghiệp, chúng ta nên có sự tôn trọng, nể trọng nhau nếu họ giỏi hơn mình.
Phạm Quang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026