Góp gió thành bão
Đồn biên phòng Tà Nốt (Bộ đội Biên phòng Bình Phước) đứng chân trên địa bàn xã Lộc Thiện (Lộc Ninh). Xã Lộc Thiện có 7 ấp, tập trung chủ yếu là đồng bào Xêtiêng, Khơme, Tày, Nùng, Mường, Hoa và Thái. Đời sống của đồng bào đa số còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban chấp hành chi đoàn và Ban chỉ huy đồn đã phát động phong trào “Nuôi heo đất” và “Hũ gạo tình thương” trong toàn đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được cấp một con heo đất. Hàng ngày mọi người đều cho heo “ăn”, 5.000 đồng/cán bộ và 2.000 đồng/chiến sĩ. Cuối năm tổ chức “giết heo”, số tiền thu được lên tới hàng chục triệu đồng, được góp vào sửa nhà, đường giao thông nông thôn cho đồng bào trên địa bàn.

Đồn biên phòng Tà Nốt tặng gạo gia đình chị Thị Ốc ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện
Binh nhất Nguyễn Minh Khải, chiến sĩ Đội tổng hợp đảm bảo là người được giao nhiệm vụ hàng ngày “chăm sóc” hũ gạo tình thương của đơn vị. Anh nuôi Khải cho biết, đều đặn mỗi buổi nấu cơm đều bớt vài nắm gạo trong khẩu phần ăn của mỗi người góp vào hũ gạo tình thương. “Mỗi ngày một ít, nhưng hết tháng cũng được vài chục ký gạo giúp những hộ khó khăn trên địa bàn” - thượng úy Chu Huy Công, Bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Tà Nốt cho biết. Thiếu tá Dương Văn Thuần, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Nốt nói: Phong trào được triển khai rộng rãi trong đơn vị không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ, chiến sĩ.
Như cá với nước
Đã nhiều năm nay, đều đặn mỗi tháng một lần, Đồn biên phòng Tà Nốt tổ chức tặng gạo và sửa nhà, vệ sinh đường làng ngõ xóm cho nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi có dịp được cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đi thăm, tặng gạo cho 2 hộ khó khăn. Nhìn hình ảnh quân và dân gần gũi trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, chúng tôi hiểu rằng không ở đâu xa, ngay chính nơi đây, câu nói “quân với dân như cá với nước” không còn là khẩu hiệu. Chị Thị Ốc ở tổ 4, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện là một trong những hộ kinh tế rất khó khăn, được đơn vị tặng gạo trong tháng 5 vừa qua. Căn nhà nhỏ rách nát, trong đó có mẹ già, hai vợ chồng và 4 con nhỏ, chỉ chơ vơ một chiếc chõng tre làm chỗ ngủ. Nắm chặt tay tôi, chị Thị Ốc rơm rớm nước mắt: Đây là lần thứ hai gia đình tôi được các chú bộ đội tặng quà, tặng gạo. Chúng tôi biết ơn bộ đội lắm!
Một căn nhà khác là nơi sinh sống của 3 cha con anh Điểu Hiêu. Nhà mượn nên bên trong không có một tài sản gì giá trị. Ngồi nhóm bếp nấu nồi cơm trắng do các chú bộ đội biên phòng vừa tặng gạo, bé Thị Vi - con gái lớn của anh Điểu Hiêu tâm sự: Mẹ mất, mấy năm nay ba đi làm mướn cả ngày cũng không đủ tiền mua gạo và nuôi hai chị em ăn học.
Nghe câu hỏi của chị Thị Ốc: “Tháng nào cũng tặng gạo cho đồng bào, bộ đội lấy gì ăn?”, thiếu tá Dương Văn Thuần cười nói: “Dân với bộ đội tuy hai mà một. Chúng ta cùng xây dựng biên giới hòa bình, ấm no. Bộ đội cùng lo với đồng bào chứ!”. Lời của thiếu tá Thuần cũng là lời nhắc nhở của Ban chỉ huy đơn vị và Ban chấp hành đoàn với các cán bộ, chiến sĩ khi triển khai và duy trì các phong trào nghĩa tình biên giới.
Lâm Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026