Bệnh nhi ở xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long, vào cấp cứu lúc 21g30 ngày 27-5, trong tình trạng nôn ói, quấy khóc. Ngay sau đó, bé đã được súc rửa dạ dày, chẩn đoán và tiến hành các biện pháp cấp cứu khác.
Theo bác sĩ Tuấn, bệnh nhi đang trong tình trạng tiên lượng rất nặng, vì còn quá nhỏ lại bị uống phải chất cực độc. Hiện bé đang bị suy hô hấp phải thở máy. Chất độc làm tổn thương đa cơ quan như gan, thận…
Theo lời chị Nguyễn Thị Kim Ly (mẹ bệnh nhi), trước đó vợ chồng chị có cự cãi vì tiền bạc, nợ nần. Tối 27-5 lúc đi nhậu say về, chồng chị (tên Nguyễn Văn Bảy) cầm trên tay chai thuốc diệt cỏ, giành con trên tay chị và đem vào buồng khóa cửa lại, nói “để tao chết cùng con tao”.
Sợ quá chị kêu mẹ chồng và chị chồng tới mở cửa, lúc vào được trong phòng thì thấy trên tay anh Bảy chai thuốc đã mở nắp, trong lúc giằng co thì chai thuốc đổ vào mặt, miệng bé.
Chị Ly đưa con đi rửa mặt, nhưng thuốc độc đã vào miệng bé nên 20 phút sau, bé bắt đầu bị ói.
"Tôi ôm con chạy ra bệnh viện huyện rồi chuyển lên đây. Giờ chỉ mong cho con qua khỏi…” - chị Ly nói trong nước mắt.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026