Căn nhà xây tạm bợ của gia đình ông Dương Văn Hướng (60 tuổi) ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến (Đồng Phú) đang xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà nhiều chỗ nứt lớn, mái nhà lợp tạm bằng tôn cũ đã hoen rỉ và thủng lỗ chỗ; đòn tay, rui, mè đã mục... Khi mưa to gió lớn, gia đình ông Hướng phải xuống chuồng heo cũ để ngủ tạm.
Vợ chồng ông Hướng trước căn nhà đang xuống cấp
Ông Hướng là cựu chiến binh đang sinh hoạt tại Chi hội cựu chiến binh ấp Thái Dũng. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường huyện Bình Long, sau đó chuyển xuống Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông xuất ngũ trở về địa phương. Năm 1996, ông đưa vợ con vào Bình Phước lập nghiệp. Gom hết vốn liếng, ông mua 5 sào đất tại tổ Suối Rạt, ấp Thái Dũng làm căn nhà tạm. Năm 2010, ông bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và phải tháo một phần hộp sọ để cấy. Đến nay đã hơn 1 năm nhưng gia đình vẫn không có tiền đưa ông đến bệnh viện ghép lại sọ.
Hiện nay, sức khỏe ông rất yếu. Mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ vợ chăm sóc. Vợ ông cũng thường xuyên đau yếu. Cuộc sống chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ của các con và hàng xóm. Con của ông đã có gia đình nhưng cũng nghèo khó, phải ở nhà thuê và sống bằng nghề làm thuê.
"Gia đình tôi rất cần sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhà hảo tâm để có nơi ở ổn định, trước hết là ghép lại sọ" - ông Hướng nghẹn ngào nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026