Không tranh giành khách, đến “tài” thì chạy, đó là quy định của một số nhóm hành nghề xe ôm. Họ cũng là những “hiệp sĩ” chung tay trấn áp các đối tượng có ý định phạm tội. Tại ngã ba Tân Khai (ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) và huyện Chơn Thành có những nhóm người hành nghề xe ôm như vậy. Đây là hành động góp phần làm đẹp hơn hình ảnh những người chạy xe ôm.
Quy định nghề
Chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện giữa một vị khách và người chạy xe ôm tại ngã ba Tân Khai: “Chị chở tôi đến thị xã Bình Long” - một vị khách yêu cầu chị Nguyệt (người hành nghề chạy xe ôm). Đảo mắt một vòng rồi chị gọi anh Minh (một tài xế xe ôm khác) “Có khách đi Bình Long kìa”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chị cũng chạy xe ôm, sao lại nhường cho người khác?”, chị Nguyệt cười nói: Em không biết đó thôi, ở đây bọn chị làm việc nghiêm túc và đã thành quy định rồi.
Nhóm xe ôm tại ngã ba Tân Khai trước đây có trên 10 người, nhưng hiện chỉ còn 7 người hành nghề vì những người lớn tuổi đã nghỉ. Nhóm đã chia “tài” (đến lượt ai thì người đó chạy) từ hơn chục năm nay. Theo đó, có khách đầu tiên là của tài thứ nhất chạy. Trường hợp tài thứ nhất không đi được thì tài thứ hai chạy. Cứ thế cho hết lượt và ngày mai đảo lại, tài cuối cùng của ngày hôm trước chuyển lên chạy tài đầu.

Ông Trần Văn Hùng được tặng giấy khen vì có tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm
Chị Nguyệt cho biết thêm: “Tôi làm nghề này hơn 10 năm và quy định là do những người đi trước đặt ra, mình vào sau phải tuân thủ. Trước đây, các tài xế xe ôm tự kiếm khách để chạy, do vậy xảy ra tình trạng tranh khách rất mất trật tự. Mục đích của những người chạy xe ôm là kiếm cơm, vì vậy mọi người họp bàn và thành lập một nhóm hoạt động trong bến (quy định bến tại ngã ba chợ Tân Khai) và chia tài chạy. Từ đó không còn tình trạng tranh giành khách”.
Khác với cách chia tài của nhóm xe ôm ở ngã ba Tân Khai, Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành lại chia theo địa bàn. Khách thuộc địa bàn nào thì những người hành nghề xe ôm ở địa bàn đó được ưu tiên chở, trừ trường hợp khách yêu cầu người khác chở. Anh Lê Văn Thu, Trưởng Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành cho biết: “Thông thường ai nhìn thấy khách trước thì được ưu tiên chở. Nhưng nếu khách yêu cầu người khác chở thì người nhìn thấy trước sẵn sàng nhường cho đồng nghiệp”.
Những điển hình cần nhân rộng
| “Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành gồm 69 thành viên, chia làm 6 tổ hoạt động trên tuyến quốc lộ 13. Tùy từng vị trí thuận lợi hay không thuận lợi mà nghiệp đoàn bố trí số lượng người phù hợp. Hiện tổ nhiều nhất có 18 người, tổ ít nhất 5 người. Ngoài công việc chính là chở khách, các thành viên trong nghiệp đoàn còn tham gia bắt các đối tượng có hành vi phạm tội giao cho công an xử lý hoặc phát hiện các đối tượng nghi vấn báo về để công an có biện pháp giải quyết. Hiện trong nghiệp đoàn có một thành viên đang tham gia Đội Phòng chống tội phạm do Công an thị trấn Chơn Thành thành lập - ông Huỳnh Chên, cố vấn Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành cho biết. |
Không chỉ hành nghề để có thu nhập, nhiều tài xế còn trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ lực lượng công an trong trấn áp tội phạm. Điển hình như ông Trần Văn Hùng, Ngô Văn Tiến... thành viên của Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành.
Tìm gặp ông Ngô Văn Tiến (57 tuổi), trú xã Minh Long, thành viên của tổ 2 Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành, chúng tôi được nghe lại câu chuyện tham gia bắt đối tượng có hành vi phạm tội. Ông Tiến kể: Sự việc diễn ra cách đây hơn 10 năm. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, một thanh niên cứ lảng vảng quanh khu vực ngã tư thị trấn Chơn Thành. Sau đó 1 tiếng, đối tượng đến thuê xe đi xã Minh Hưng (Chơn Thành) và chọn người có xe máy đẹp nhất. Thấy nghi ngờ nên tôi cảnh giác. Khi đối tượng bước lên xe, tôi nhìn thấy một vỏ chai thủy tinh lận trong người. Tôi liền chụp tay đối tượng bẻ vòng ra sau. “Chú đi xe ôm mà mang vật gì trong người?”. Vừa hỏi, tôi cùng 2 đồng nghiệp khống chế thì phát hiện ngoài vỏ chai thủy tinh còn có một con dao Thái lan. Chúng tôi khống chế và giao công an xử lý. Sau khi điều tra, đối tượng khai từ Bắc vào lập nghiệp, do chưa xin được việc làm nên có ý định đi xe ôm để cướp xe.
Ông Trần Văn Hùng, thành viên tổ 3 Nghiệp đoàn xe honda khách huyện Chơn Thành, cho biết: Năm 2008, ông nhận chở một vị khách ngoài 30 tuổi, khi đang đi với tốc độ nhanh, người này bảo tôi đi chậm lại. Thấy khả nghi, tôi nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy người này đang lận con dao vào thắt lưng. Tìm chỗ đông dân, tôi tấp vào lề đường, đồng thời khống chế người thanh niên này. Nhờ người dân giúp đỡ nên đối tượng được đưa về Công an huyện Chơn Thành điều tra xử lý. Khám xét trên người đối tượng, công an phát hiện một con dao, hơn 4 triệu đồng và một vé tàu đi Bắc. Đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên có ý định giết vợ rồi lên tàu về quê.
Ông Ngô Văn Tiến được Công an huyện Bình Long cũ tặng giấy khen vì có thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Ông Trần Văn Hùng được Công an xã Minh Long, Công an thị trấn Chơn Thành, Công an huyện Chơn Thành tặng giấy khen. Đặc biệt ông Hùng được Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất vì đã nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, bắt giữ đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026