Chiều nay 18-4, tại tổ dân phố 6B, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, người cha đâm chết hai con ruột rồi tự tử.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 hôm nay, Trần Phước Thành (30 tuổi) dùng dao đâm chết hai con ruột là Trần Minh Đạt (nam, 5 tuổi) và Trần Ngọc Trân (nữ, 3 tuổi) ngay trên giường ngủ.

Chị Hương khóc ngất trước cái chết của con và chồng
Sau khi đâm chết hai con, Thành đã dùng dao đâm vào ngực tự sát.
Khi người nhà phát hiện thì cháu Đạt và Trân cùng anh Thành đã nằm bất động trên giường, người bê bết máu.
Theo mẹ vợ của anh Thành trước khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, giữa Thành và vợ (tên Hương) có nhiều mâu thuẫn nên đã sống ly thân với nhau hơn 1 tháng nay.

Nhiều người dân không cầm được nước mắt khi biết hung tin
Cũng trong thời gian này, Thành có biểu hiện khác lạ như thường xuyên chửi mắng vợ và hai con.
Nghi Thành có biểu hiện bệnh tâm thần, nên chị Hương đưa Minh Đạt và Ngọc Trân về ở nhà bà ngoại. Và mới đây 2 cháu về lại nhà thì án mạng xảy ra.
Hiện Công an TP.Bảo Lộc đang bảo vệ hiện trường và chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng từ Đà Lạt đến khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026