Ngày 14-4, bác sĩ Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) cho biết: “Cháu Y Nôn đã khỏe lại và phục hồi rất tốt. Cô bé đã có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân và tự xúc cơm ăn được.
|
|
Đặc biệt, Y Nôn còn có thể viết bài, đọc thơ, hát và rất ngoan!”. Y Nôn nói: “Con muốn được về nhà chơi với chị và đi học lại”, rồi cười, nụ cười hồn nhiên như chưa phải đi qua một trận chiến sinh tử với bệnh tật và hủ tục mù quáng của cha mẹ, của người làng.
Theo bác sĩ Loan, các tổn thương trên da trước kia của Y Nôn giờ không còn lở loét, các ổ loét da nặng tới xương được vá lại cũng sắp lành. Việc hồi phục của cô bé này là một điều kỳ diệu. “Lúc tập chức năng vận động cho cháu, chúng tôi nghĩ phải mất ít nhất một tháng nhưng mới 10 ngày thì cô bé đã đi được, ít ai nỗ lực được như thế”, bác sĩ Loan nhận định.
Trước đó, chiều 21-2, Y Nôn được chuyển từ Kon Tum xuống trong tình trạng gần như đã tử vong, giòi bọ từ các ổ loét trên người cô bé rơi rớt ra bên ngoài. Y Nôn được chẩn đoán bị hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc), nhiễm trùng máu và suy kiệt cơ thể nặng. Do nghe thầy bói phán do “ma rừng bắt tội”, ghẻ chốc mọc đầy người nên bé gái 11 tuổi vô tội bị bố mẹ mang ra bỏ ở rìa làng. Khi chính quyền phát hiện thì em bé chỉ còn thoi thóp thở.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026