Sau khi vụ việc xâm chiếm đất hồ Bàu Đưng được đăng tải trên Báo Bình Phước (số 2184, ra ngày 5-3-2014), ngày 14-3-2014, UBND huyện Bù Đốp đã có Báo cáo số 47/BC-UBND về kết quả xác minh ban đầu tình hình lấn chiếm đất tại Bàu Đưng. Trong đó nêu rõ “... Toàn bộ diện tích vùng dự án (khu vực giao cho các doanh nghiệp khai thác than bùn), người dân đã xâm canh, lấn chiếm để trồng cây ngắn ngày. Đến nay, các ngành đã làm việc với 67 hộ dân, họ đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ giao lại đất khi Nhà nước thu hồi thực hiện dự án...”.
Cuối tháng 3-2014, phóng viên Báo Bình Phước trở lại xã Tân Thành - điểm nóng về “xẻ thịt” lòng hồ Bàu Đưng. Tại sân UBND xã, chúng tôi thấy một chiếc xe cuốc. Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch HĐND xã cho biết, đây là tang vật tịch thu của ông Nguyễn Phi Công ở ấp Tân Hiệp, con ruột ông Nguyễn Văn Chiếu - người được cho là lấn chiếm đất trái phép nhiều nhất tại Bàu Đưng. Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thành, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 21-3-2014, đoàn công tác đã phát hiện ông Nguyễn Phi Công đang sử dụng xe cuốc đào đất tại Bàu Đưng nên đã lập biên bản xử lý và tạm giữ tang vật. Tại lòng hồ, lực lượng chức năng của huyện và chính quyền xã đang điều tra, xác minh hiện trạng lòng hồ. Đồng thời, thông báo đến người dân trong và ngoài xã chấm dứt việc xâm canh, lấn chiếm trái phép trên đất bàu.

Những liếp đất mới được người dân đào, đắp trên hồ Bàu Đưng để chuẩn bị trồng cây ngắn ngày
Theo ông Đào Văn Cảnh, cán bộ địa chính xã Tân Thành: đến thời điểm này việc xác minh diện tích đất xâm lấn của các hộ dân phần lớn nhờ vào sự tự giác của chính các hộ đã lấn chiếm đất trái phép. Theo đó, các hộ này kê khai hiện trạng, diện tích xâm lấn để chúng tôi đo đạc, lập số liệu báo cáo.
Tuy nhiên, quan sát thực tế lại cho thấy, tình trạng người dân xâm chiếm đất bàu vẫn diễn biến phức tạp, bởi gần khu vực các đội công tác của huyện làm việc vẫn xuất hiện những liếp đất mới được đào, đắp. Bà Nguyễn Thị Dẹn ở thôn Tân Hiệp cho biết: “Tôi chỉ móc mương lấy nước vì ngoài đó có con mương lớn để đưa nước vào tưới cho vườn tiêu”. Nhưng tại hiện trường cho thấy, bà Dẹn không chỉ móc mương mà còn làm đất để chuẩn bị trồng cây ngắn ngày trong lòng hồ Bàu Đưng. Khi được hỏi về diện tích đất và chủ quyền, thì bà Dẹn không nắm rõ, chỉ nhớ trước đây có chủ trương (bằng miệng) của xã cho các hộ sống xung quanh hồ được sử dụng đất bàu. Ông Phan Văn Hát ở thôn Tân Hiệp chỉ về phía chiếc xe cuốc đang múc đất làm mương dẫn nước, cho biết: “Nhà có hơn 1 ha tiêu, do không có nước tưới phải thuê xe về đào mương dẫn nước vào, chứ không lấn chiếm đất bàu”.
Khu vực Bàu Đưng nằm trên địa bàn 3 xã Lộc An, Lộc Hiệp (Lộc Ninh) và Tân Thành (Bù Đốp). Việc lấn chiếm đất bàu không chỉ xảy ra trên địa bàn xã Tân Thành mà ở Lộc An, Lộc Hiệp cũng diễn ra tương tự. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ UBND huyện Bù Đốp vào cuộc, còn UBND huyện Lộc Ninh vẫn chưa có động thái gì?! Việc lấn chiếm đất khu vực Bàu Đưng là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu các cấp chính quyền và ngành chức năng không xử lý mạnh tay thì việc giải quyết những hậu quả sau này sẽ hết sức khó khăn.
LP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026