Thứ 5, 23/10/2025 13:36:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:35, 11/04/2014 GMT+7

Một bộ đội phục viên bị 3 thanh niên xông vào nhà cắt cổ đến chết

Thứ 6, 11/04/2014 | 11:35:00 446 lượt xem

Sáng nay 11-4, tại tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, một bộ đội phục viên 47 tuổi đã bị 3 thanh niên lạ mặt đến tận nhà cắt cổ chết tại chỗ. Một phụ nữ chứng kiến người đàn ông ôm cổ chảy máu chạy ra ngoài cầu cứu, đã quá hoảng sợ liền bồng con về nhà ngoại ở Chơn Thành.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô Ngọc Dinh.


Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ giết người ghê rợn

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết: Khoảng 7 giờ 30,  có ba thanh niên đi trên hai chiếc xe máy (trong đó có một chiếc xe máy hiệu Dream), chạy vào lối nhà ông Dinh. Khi đến cách nhà ông Dinh khoảng 20 m, hai xe dừng lại, sau đó 2 thanh niên vào nhà ông Dinh, kẻ còn lại ở ngoài canh cổng. Ít phút sau thấy cả ba đối tượng ra xe bỏ chạy. Ngay lúc đó ông Dinh hai tay ôm cổ họng chảy đầy máu chạy ra ngoài kêu cứu.

Thấy có người kêu cứu, người dân xung quanh chạy tới đã thấy ông Dinh ngã gục xuống. Mọi người lấy khăn quấn quanh cổ cầm máu, rồi đưa ông vào nhà chờ xe cấp cứu tới. Thế nhưng vừa đưa đến trước nhà thì ông Dinh gục xuống chết ngay tại chỗ.

Khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân chết do bị dao cắt ngang cổ, chảy máu nhiều dẫn đến tử vong.

Được biết ông Ngô Ngọc Dinh là bộ đội phục viên, mới về nghỉ hưu được gần một năm nay.

Sau khi xảy ra vụ việc Công an thị xã Đồng Xoài và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ giết người trắng trợn này.

Trung Thông

  • Từ khóa
48779

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?