Thứ 6, 28/11/2025 15:25:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:29, 06/04/2014 GMT+7

Niềm vui có nước sinh hoạt

Chủ nhật, 06/04/2014 | 07:29:00 193 lượt xem

Bù Núi là nơi sinh sống tập trung của người Xêtiêng nhiều đời trên biên giới và cũng là nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất của huyện Lộc Ninh... Mới đây, người Xêtiêng ở đây vui mừng vì được Nhà nước đầu tư khoan 2 giếng nước tập trung...


CHIA NHAU TỪNG GÀU NƯỚC

Giữa trưa, nắng trên biên giới như xiên vào da thịt. Thị Ven (25 tuổi) ở ấp Bù Núi A, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) thả chiếc gàu nhựa xuống giếng để vét nước nấu cơm, nhưng gàu đã đụng đáy giếng dội lên tiếng kêu khô khốc.

Giếng duy nhất còn nước của ông Điểu Vía, Bù Núi A nhưng đến sáng 29-3 đã cạn kiệt

Ông Điểu Luýt, đảng viên, có thâm niên ấp trưởng gần 4 nhiệm kỳ than thở: Mùa khô nào Bù Núi cũng thiếu nước sinh hoạt. Năm nay nắng hạn kéo dài, đã hơn 3 tháng mà chưa có một giọt mưa trái mùa nên thiếu nước trầm trọng. Trung tâm ấp Bù Núi A có đến vài chục cái giếng nhưng đã khô kiệt gần 2 tháng. Cả xóm khoảng 30 hộ thì chỉ mỗi giếng nhà ông Điểu Vía còn nước để chia nhau lấy nấu cơm nhưng cũng sắp cạn.

Ở ấp Bù Núi B tình trạng thiếu nước diễn ra nghiêm trọng hơn. Ở khu tập trung 100 hộ đồng bào Xêtiêng có 15 giếng nước với độ sâu 10-12m, nhưng chỉ còn giếng của gia đình ông Điểu Đéc, ấp trưởng còn nước nên vợ ông Đéc hôm nào cũng ở nhà túc trực phân chia nước cho từng hộ. Khi chúng tôi đến, giếng của nhà ông Đéc chỉ còn gạn đáy gàu. Ông Đéc cho biết, ngoài chia nhau nước ở giếng nhà ông, một số hộ còn đi xin nước giếng khoan của những hộ người Kinh ở xa hơn. Anh Điểu Gen (40 tuổi) kể: Nhà có 7 người, buổi sáng đi làm mướn, 4 giờ chiều tranh thủ về chở con ra suối Bà Tam cách nhà chừng 2km tắm giặt. Suối Bà Tam cũng là nơi tắm, giặt của khoảng 150 hộ Xêtiêng ở ấp Bù Núi A, B trong mùa khô này.


NIỀM VUI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC KHOAN GIẾNG

Ngày 30-3, một ngày sau khi chúng tôi chia tay bà con ở Bù Núi thì nhận được tin mừng từ hai ông Điểu Đéc, Điểu Luýt: “Bữa nay Bù Núi bắt đầu khoan giếng. Bà con mình phấn khởi lắm. Vì cán bộ xã, huyện nói là làm theo nguyện vọng của bà con”.

Ông Hồ Quang Khánh, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh cho biết: Theo khảo sát và tham mưu của phòng, mùa khô này huyện Lộc Ninh đầu tư khoan 7 giếng nước cho 7 khu dân cư tập trung đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên biên giới của 4 xã Lộc Thành, Lộc An, Lộc Thiện, Lộc Tấn. Trong đó, Bù Núi A, B của xã Lộc Tấn khoan 2 giếng với kinh phí 50 triệu đồng/giếng, gồm máy bơm, xây bao quanh và bể chứa nước.  

Ông Nguyễn Đức Thân, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tấn cho biết: Do cấu tạo địa chất Bù Núi nằm giữa trảng trũng rừng khộp nên mùa mưa thường bị ngập nước nhưng mùa khô lại thiếu nước. Bù Núi là khu vực khắc nghiệt nhất trên biên giới Lộc Ninh. Giếng chỉ đào sâu 10-12m là đụng đá bàn. Khoảng 5 năm trước, Bù Núi đã được Nhà nước đầu tư giếng khoan theo Chương trình 135. Tuy nhiên, giếng nằm ở đất công (tại nhà văn hóa) không có người chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và tiền điện không có người đóng nên đã hư hỏng nhanh chóng.

Ông Thân cho biết thêm, theo đề xuất của Đảng ủy, UBND xã và nguyện vọng của bà con, UBND huyện đã đầu tư kinh phí khoan 2 giếng nước tập trung cho 2 ấp Bù Núi A và B. Rút kinh nghiệm từ giếng khoan tập trung của các chương trình 134, 135, khi khảo sát đều có biên bản cam kết của các ấp trưởng. Giếng đặt ở phần đất do ấp trưởng hiến tặng. Ấp trưởng cũng là người vận hành, quản lý thu tiền điện để tránh xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc”, gây lãng phí tiền Nhà nước mà người dân vẫn “khát nước” trong mùa khô.                                     

P.Hà

  • Từ khóa
48708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?