Thứ 6, 28/11/2025 16:59:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:42, 27/03/2014 GMT+7

Nghị lực của một phụ nữ Tày

Thứ 5, 27/03/2014 | 13:42:00 166 lượt xem

Sinh ra trong gia đình có hai chị em gái, quê ở Lạng Sơn, 10 tuổi, chị Chung Thị Xuân, dân tộc Tày, hiện ở thôn 8, xã Thống Nhất, Bù Đăng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm 1995, hai chị em theo gia đình chú vào Bình Phước lập nghiệp. 20 tuổi, chị Xuân lập gia đình và được bố mẹ chồng cho hơn 1 ha điều làm vốn. Điều có năm được mùa năm mất, giá cả bấp bênh, vì thế kinh tế gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Chị Xuân kể: “Năm 2003, vợ chồng ra ở riêng. Ngày ngày chồng đi đào giếng thuê vẫn không lo được cho con bữa ăn có miếng thịt, con cá. Tôi ngoài làm vườn còn đi làm thuê”. Năm 2005, nhờ đại lý cấp trên cho gối đầu, vợ chồng chị Xuân chuyển sang thu mua điều tươi. Để gom hàng, một ngày chị Xuân đi bộ không biết bao nhiêu kilômét đường rừng, đồi dốc. Tối về ngả lưng trong túp lều bạt rách nát nhưng chị Xuân không nản chí.   

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Huỳnh Quang Tiên tặng hoa chúc mừng chị Xuân trong ngày hội Đại đoàn kết 

Trăn trở bài toán thoát nghèo, vợ chồng chị vay mượn tiền trồng xen cà phê trong vườn điều, kết hợp nuôi heo và thu mua mì, cà phê, điều theo mùa vụ và mở cửa hàng tạp hóa. Đến nay, mỗi năm chị Xuân lãi 300-400 triệu đồng từ thu mua nông sản và sản xuất của gia đình.

Không quên những tháng ngày khó khăn vất vả, mấy năm gần đây, gia đình chị luôn giúp đỡ người nghèo, thiếu vốn hay khó khăn lúc ốm đau hoạn nạn... Hiện xưởng điều của gia đình đang tạo việc làm cho 30 lao động với mức lương từ 3 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Chị còn tạo điều kiện cho các đối tượng khác nhận hạt điều về nhà làm để có thêm thu nhập.

Ngoài làm kinh tế giỏi, chị Xuân còn nhiệt tình với công tác xã hội. Hiện chị là Chi hội trưởng chữ thập đỏ thôn 8. Hàng năm, chị Xuân hỗ trợ kinh phí cho các hội, đoàn thể; tặng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo học giỏi. Chị còn hỗ trợ kịp thời những gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn và nhận hỗ trợ thường xuyên cho bé Vi Văn Hòa (cùng thôn) bị liệt hai chân; giúp vốn cho gia đình chị Vi Thị Mòn (thôn 8) có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Chị Xuân cho biết, gia đình chị Mòn không có đất sản xuất, hai con còn nhỏ, chồng bị tai biến. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình đè lên vai chị Mòn. Trong lúc lao động, chị Mòn bị tai nạn, đứt gân chân. Chị Xuân hỗ trợ một phần kinh phí và kêu gọi các hộ dân trong thôn, những người chị quen biết hỗ trợ thêm.

Lật sổ Quỹ tấm lòng vàng, từng trang chị ghi rõ tên, địa chỉ, số tiền từng người ủng hộ, nhưng không có tên chị. Chị khiêm tốn nói mình làm chưa được nhiều. Cuốn sổ luôn được ghi chép cẩn thận, đọc trên loa truyền thanh của xã để mọi người biết, học tập và noi theo.

Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất Vũ Đức Hoàng cho biết, chị Xuân là tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác. Gia đình chị trước đây là hộ nghèo đã biết khắc phục khó khăn, vươn lên khá giả. Chị đã giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.                                                     

Luận - Hương

  • Từ khóa
48617

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?