Gặp chị Nguyễn Thị Hương (1968) và chị Vũ Thị Cúc (1958), hai phụ nữ khuyết tật ở thị xã Phước Long mới thấy được nghị lực của họ. Bằng sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân, các chị đã khẳng định được vị thế của mình trong xã hội.
TỰ KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN

Chị Nguyễn Thị Hương
“Muốn được mọi người quý trọng, tôi nghĩ chỉ còn cách phải tự khẳng định bản thân”. Mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình, chị Hương cho rằng đó là bí quyết giúp chị có được cuộc sống như bây giờ. “Lúc nhỏ sau một cơn sốt, đôi chân của tôi trở nên vô dụng. Ba tôi thương con nên tìm mọi cách chữa trị, với hy vọng bệnh tình của tôi thuyên giảm để trước khi ông nhắm mắt, tôi có thể lo được cho bản thân mình. Kiên nhẫn tập cho tôi hơn 1 năm, khi tôi có thể đi lại được bằng đôi chân tưởng như bỏ đi ấy, ba tôi mất...”.
Chị Hương đã rời tỉnh Đồng Nai cùng cuốn sách dạy nấu ăn của một người bạn tặng. Chị về Phước Long, được nhận vào làm chân đánh máy chữ của khối đoàn thể lúc đó. Qua 2 lần tinh giản biên chế, chị Hương “trụ” lại được ở Ủy ban MTTQVN thị xã Phước Long nhờ nghị lực vươn lên của bản thân.
25 năm làm công tác văn thư, chị Hương luôn hoàn thành nhiệm vụ. Chị còn tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. Chồng chị hiện công tác trong quân đội, con gái lớn đang học đại học năm thứ nhất và con trai út học lớp 5. Niềm vui nhân đôi bởi các con của chị đều ngoan, học giỏi và tự hào về mẹ. Đáng nể hơn, nhiều năm qua chị Hương còn là chủ của cơ sở dịch vụ ăn uống có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm với các món ăn đều do chị tự tay chế biến. Hiện dịch vụ này đang “ăn nên làm ra” tại thị xã Phước Long, đặc biệt vào những ngày cuối năm.
Rất nhiều chị em làm việc trong khối đoàn thể nể phục chị. Chị hòa đồng trong sinh hoạt tập thể và tham gia mọi hoạt động của cơ quan. Người phụ nữ này còn đỏ bừng đôi má khi nói về tình yêu, về người chồng luôn dành cho chị những tình cảm chân thành nhất. Chị cho rằng chính tình yêu đã giúp chị vượt qua tất cả và xứng đáng nhận được quả ngọt của cuộc đời.
LẤP ĐẦY KHIẾM KHUYẾT

Chị Vũ Thị Cúc
20 năm buôn bán tại chợ thị xã Phước Long, chị Vũ Thị Cúc, chủ cửa hàng tạp hóa tạo được dấu ấn tốt đẹp với mọi người nhờ tài quán xuyến kinh tế gia đình và nuôi con ăn học thành tài. Nhắc đến chị Cúc, ai cũng khen người phụ nữ này luôn biết cách lấp đầy khiếm khuyết bản thân bằng nghị lực và bản lĩnh của mình.
Chị Cúc chia sẻ: Năm 17 tuổi, tôi bị tai nạn lao động nên mất đi bàn tay phải. Có lúc hụt hẫng, nhưng tôi đã quyết tâm khẳng định với mọi người rằng tuy khiếm khuyết nhưng còn nghị lực.
Vốn công tác trong ngành thương nghiệp, sau nhiều biến cố, chị Cúc rời ngành và dấn thân vào con đường buôn bán. “Lúc lập gia đình, chồng cũng làm thương nghiệp. Lương không đủ trang trải cuộc sống nên tôi quyết định ra ngoài làm kinh tế. Nhiều người ái ngại bởi tôi chỉ có một bàn tay. Tôi nghĩ nếu người hai tay làm nhanh hơn thì tôi làm chậm hơn một chút. Tôi chấp nhận vất vả, khó khăn và luôn tìm cách lấp đầy khiếm khuyết của mình.
10 năm đầu, lúc khỏe mạnh, chồng chị Cúc là người đôn đáo ngược xuôi để nhận giao hàng và là “cánh tay phải” của chị. Hằng ngày, việc mở cửa hàng, thu dọn hàng anh là người đỡ đần chị. Thế nhưng sau một cơn tai biến, phải phục hồi hơn 5 tháng tại các cơ sở y tế lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chỉ có thể tự lo cho bản thân được phần nào.
“Tôi quyết định mua xe đạp điện, tập đi rồi gắn bó với nó đã 8 năm nay. Nhiều năm qua, tôi đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ thì không có lý do gì đến lúc này tôi lại đầu hàng số phận. Giờ con gái lớn đã tốt nghiệp đại học sư phạm, đang công tác tại địa phương, con gái nhỏ cũng sắp trở thành bác sĩ đa khoa. Chúng học giỏi, ngoan ngoãn và hiếu thảo với cha mẹ.
Tưởng chừng như công việc buôn bán và chăm sóc gia đình đã chiếm hết thời gian của chị, nhưng 15 năm nay, chị Cúc vẫn đều đặn tham gia công tác tại nơi cư trú. Hiện chị là phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chủ nhiệm câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” tại khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Chị Cúc chia sẻ: “Tôi định vài năm nữa, cuộc sống ổn định thì nghỉ buôn bán để toàn tâm lo cho gia đình và tham gia công tác xã hội. Tuy nhiều người cho là mất thời gian, công sức nhưng tôi thấy vui, thấy mình sống có ý nghĩa”.
Chị Phạm Thị Liễu, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã Phước Long cho biết: Cần tôn vinh những phụ nữ như chị Hương, chị Cúc. Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng các chị có nghị lực và những phẩm chất tốt đẹp mà phụ nữ hiện đại không phải ai cũng có.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026