Đó là ông Nguyễn A Linh - bà Phạm Thị Ru, ngụ xóm 3, ấp Suối Cam, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài). Năm nay, ông bà đều gần 60 tuổi nhưng vẫn sống trong căn nhà tạm đã mục, trống trên, hở dưới và có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi trời nổi gió.

Ông bà Linh - Ru trước căn lều tạm sắp đổ
Năm 1995, ông bà từ Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre lên Bình Phước lập nghiệp, gom góp từ tiền làm thuê mua 3 sào đất và dựng được căn nhà tạm để làm ăn nuôi con. Đến nay, 4 người con gái của ông bà đã lấy chồng ở xa, con trai út ở thành phố Hồ Chí Minh sống bằng nghề lượm ve chai. Ông Linh bị bệnh thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa nên không thể làm được việc nặng. Bà Ru là con gái liệt sĩ và là con gia đình có công với cách mạng, sức khỏe cũng rất kém. Hiện cuộc sống của ông bà chỉ trông chờ vào 3 sào điều và dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể xoay xở ra tiền để sửa chữa hoặc làm nhà mới.
Ông bà Nguyễn A Linh - Phạm Thị Ru cùng ban ấp Suối Cam rất mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng vàng để sửa chữa căn nhà trước mùa mưa 2014. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về UBND xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.
T.B

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026