Bà Rá cuốn hút du khách lễ chùa
Thuộc phường Thác Mơ (TX. Phước Long) núi Bà Rá nổi bật với chiều cao 733m và là ngọn núi huyền bí quyến rũ khách du lịch. Vừa đến chân núi đã cảm nhận không khí xuân mát mẻ, yên tĩnh. Để lên đỉnh núi có miếu thờ Đức Phật, thánh mẫu Thiên Hậu và Bà chúa xứ (núi Bà Rá), du khách có hai sự lựa chọn là cáp treo hay leo bộ. Nếu chọn cáp treo chỉ mất khoảng 15 phút, từ ca bin trên không nhìn xuống sẽ thấy vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ của núi rừng Phước Long trong nắng xuân. Giá vé cho một lượt cáp treo là 50 ngàn đồng/người. Anh Đỗ Thanh Hùng, Tổ trưởng tổ kiểm soát vé cho biết: “Tết năm nay, từ ngày mồng 2 lượng khách đến tham quan, lễ chùa tăng hơn mọi năm. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phải trực liên tục để phục vụ du khách nhưng anh em rất phấn khởi”. Theo thống kê, bình quân trong những ngày tết Nguyên đán 2014 (tính từ ngày 28 âm lịch đến nay) mỗi ngày có gần 6.000 lượt khách lên núi bằng cáp treo.

Hồ bơi thu hút các em nhỏ tại Lâm viên Mỹ Lệ
Đi bộ lên núi cũng là cách nhiều người đi lễ chùa Bà Rá lựa chọn. Để tới đỉnh núi Bà Rá, du khách phải chinh phục 1.767 bậc thang từ đồi Bằng Lăng. Nhưng đường lên núi khá đẹp, được bao phủ bởi một màu xanh. Chị Đinh Thị Tuyết, ngụ xã Bình Thắng (Bù Gia Mập) mang lễ vật viếng chùa nói: “Phải chịu khó leo bộ lên núi, đó là cách thể hiện lòng thành khi hành hương hướng Phật”.
Ông Đinh Công Chanh ở ấp Phú Thịnh, xã Phú Riềng cùng gia đình du xuân, lễ chùa nói: “Đây là lần thứ hai gia đình tôi đến Bà Rá. Đội ngũ nhân viên khu du lịch tận tình. Tuy nhiên, hiện các hạng mục xây dựng phục vụ du khách còn hạn chế. Chính vì thế núi Bà Rá vẫn chưa thật sự khai thác hết tiềm năng. Năm mới, mong đơn vị quản lý sớm đầu tư mở rộng các dịch vụ giải trí, các hạng mục khác để thu hút người dân đến tham quan thưởng ngoạn”.
Lâm viên Mỹ Lệ hấp dẫn các em nhỏ
Rời núi Bà Rá, chúng tôi đến khu du lịch Lâm viên Mỹ Lệ, tọa lạc tại xã Long Hưng (Bù Gia Mập). Trong những ngày đầu năm mới, lượng khách chủ yếu là các em nhỏ đến hòa mình trong làn nước của hồ bơi.
Anh Nguyễn Đình Tuấn, ngụ phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) cho biết: “Tôi đến Lâm viên Mỹ Lệ để thư giãn, ngắm cảnh quan thiên nhiên và cho con cháu chơi các trò chơi... Tuy nhiên, rất nhiều dịch vụ khách du xuân phải trả tiền vé, như: Vào cổng, đi xe lửa, vào hồ bơi... Giá vé đồng nhất cho mỗi dịch vụ là người lớn 30 ngàn đồng, trẻ em 20 ngàn đồng”.
Theo quan sát của chúng tôi, trước cổng chính vào khu lâm viên có rất nhiều người bán hàng rong, tạo nên bộ mặt nhếch nhác cho khu du lịch trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, điều đáng mừng đối với Bình Phước trong mùa xuân này là người dân đã có nơi để vui tết, không còn phải đi xa như những năm trước.
T.Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026