Tết nguyên đán cận kề, người dân hối hả mua sắm, cũng là lúc lượng rác thải ra môi trường càng nhiều. Tất bật hơn là những công nhân vệ sinh. Họ nhanh chóng dọn sạch mọi nẻo đường để người dân đón một các tết trong lành, sạch đẹp.

Hằng đêm, chị Trang cần mẫn với công việc của mình không kể lễ, tết
Chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân quét rác ở phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài nói: “Đây là thời điểm vất vả nhất trong năm. Đặc biệt, vào thời khắc giao thừa, mọi người sum họp bên gia đình thì cả đội vệ sinh phải thức trắng đêm để quét dọn đường sạch sẽ trước khi trời sáng”.
“Mấy năm rồi tôi không có tết trọn vẹn bên gia đình, có năm giao thừa muốn về nhà với vợ con nhưng công việc thì không thể bỏ. Nghĩ cũng buồn nhưng vui vì mỗi khi ngoảnh nhìn lại đoạn đường mình vừa dọn sạch sẽ lại thấy vui”. Anh Nguyễn Văn Sơn, công nhân vệ sinh ở thị xã Phước Long bộc bạch.
Chị Trần Thị Lan, công nhân vệ sinh ở huyện Chơn Thành chia sẻ:
“Nhiều hôm dọn rác thấy cả bơm kim tiêm vứt bừa bãi, chỉ một chút sơ sẩy là có thể bị kim đâm dù đã được trang bị găng tay. Những hôm trời mưa đường ngập nước vẫn phải đội mưa mưa đi làm. Có hôm đang thu gom rác, một người dân một tay bịt mũi, một tay xách túi rác rồi gọi “ê rác” và vứt ngay bịch rác xuống lòng đường. Túi ni lon bị vỡ ra, rác vương vãi khắp nơi. Gặp những trường hợp như vậy mình thấy buồn lắm!”.
Chị Nguyễn Thị Trang, ở phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, làm lao công đã hơn 8 năm. Công việc của chị là dọn vệ sinh tuyến đường dọc siêu thị Coopmart. Chị Trang chia sẻ: “Công việc bắt đầu từ 22 giờ đêm, đến 4 giờ sáng. Một đêm phải đẩy 6-7 xe rác đầy. Công việc nặng nhọc nhưng có thêm tiền phụ cấp ca đêm, tổng cộng mỗi tháng cũng được 4,5 triệu đồng. Lễ, tết vẫn làm bình thường, công việc nhà giao cho chồng và con gái tự thu xếp. Vì đặc thù công việc nên chồng cũng thông cảm”.
Có lẽ, khi cùng gia đình vui chơi, du xuân trên đường sạch đẹp, ít ai nghĩ đến công sức của những người công nhân vệ sinh môi trường. Xin hãy đọc bài thơ “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu, tả hình ảnh chị lao công quét rác trong đêm, dù hè hay đông, khi phố đã ngủ yên thì chị lao công vẫn “như sắt như đồng” thầm lặng, cần mẫn đưa những nhát chổi tre “xao xác hàng me” quét cho “sạch lề, đẹp lối” phố phường, để sáng mai ra hoa rực nở, hương thơm mát, người người nôn nao đến chợ tết mà không phải ngập ngừng.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026