Thứ 6, 28/11/2025 22:26:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 01:21, 28/01/2014 GMT+7

Nén nỗi đau để vươn lên

Thứ 3, 28/01/2014 | 01:21:00 87 lượt xem

Sau 10 năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thọ Chiến (1947) trở về cuộc sống đời thường với thương tật ¾. Ông Chiến còn mang trong mình nỗi đau chất độc da cam và căn bệnh ung thư bàng quang. Ông đã qua 12 lần xạ trị và 5 lần phẫu thuật để kéo dài sự sống. Ông Chiến cho biết, phát hiện bệnh ung thư bàng quang từ năm 2001. Hiện phần bàng quang, hệ sinh dục đã được cắt bỏ và đặt ống dẫn lưu ra ngoài.

 Là một sĩ quan quân đội, 44 năm tuổi đảng, nhiều năm liền ông Chiến là Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Phẩm chất người lính Cụ Hồ, bản lĩnh của một đảng viên đã giúp ông vượt qua nỗi đau để vươn lên. Ông luôn được người dân kính trọng, yêu mến. Những người được ông dìu dắt chỉ dẫn và giúp đỡ, nay đã là trưởng, phó ban khu phố, từng bước trưởng thành trong đội ngũ lãnh đạo của khu phố 2 và phường Tân Đồng.

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Thọ Chiến luôn đạt danh hiệu “Người thương binh kiểu mẫu”, gia đình văn hóa. Ông cũng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Nguyện vọng của ông là được ngành chức năng xem xét, giám định lại tỷ lệ nhiễm chất độc hóa học và trở về Quảng Ngãi thăm lại chiến trường xưa...                 

 Duy Hiến

 

 

 

  • Từ khóa
48090

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?