Trong xã hội có rất nhiều gương người khuyết tật vượt trên nỗi đau và sự mặc cảm về bản thân để lao động, trở thành công dân có ích, được nhiều người khâm phục. Anh Thạch Thanh Hải (40 tuổi), công nhân in lụa, xưởng B, Công ty TNHH Y&J, Khu công nghiệp Minh Hưng (Chơn Thành) là một người như vậy.
Vợ chồng anh Hải và con gái út trong căn phòng trọ thuê
Anh Hải sinh ra và lớn lên ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu trong gia đình nông dân nghèo, là con thứ sáu trong 7 anh chị em. Lên 5 tuổi, sau một lần bệnh kéo dài, chân trái anh bị teo lại, rồi tê liệt, từ đó phải đi lại bằng nạng. Nhà nghèo, lại đông người, các anh chị không ai được học hết tiểu học. Anh Hải học đến lớp 2 cũng nghỉ để phụ giúp gia đình. Những ngày đến trường với anh là những ngày buồn, đi học phải có người cõng hoặc chở bằng xe đạp. Bên cạnh đó là nỗi mặc cảm với bạn bè.
Sự bất hạnh của anh chưa dừng lại ở đó, năm anh 12 tuổi, bố mẹ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Cuộc sống vốn khó khăn nay vất vả càng nhiều hơn, khi gia đình là tổ ấm che chở giờ bố mẹ lại bỏ đi mỗi người một phương. Người anh trai thứ ba đã đưa anh về ở cùng. Sống với anh trai được 2 năm, anh cũng phải đi làm thuê để có cơm ăn, áo mặc. Anh Hải chia sẻ: Anh trai không những rất yêu thương mà còn động viên, giáo dục anh nên người, đó là lý do giúp anh có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm trong cuộc sống. Và anh mong muốn được lao động, có công việc phù hợp, sống có ích và không trở thành gánh nặng cho xã hội.
Công ty Y&J là một trong số ít công ty nhận người khuyết tật vào làm và anh Hải là một trong 3 người may mắn được tiếp nhận với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Công việc phù hợp với sức khỏe, lại luôn được cán bộ công ty hướng dẫn, quan tâm đã giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh đã gắn bó với công ty gần 3 năm nay.
Tình yêu đã đến với anh vào năm 2012, khi gặp chị Hoa làm cùng xưởng. Họ đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành. Được làm chồng, làm cha đối với anh Hải là niềm ước mong lớn nhất, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, âu lo nhưng anh cảm nhận được giá trị hạnh phúc đến từ tình thương yêu, chia sẻ trách nhiệm của anh với vợ và con.
Anh Hải tâm sự: Những lúc “trái gió, trở trời” chân đau nhức, toàn thân đổ mồ hôi nhưng vẫn gắng đến xưởng làm việc, vì còn phải lo gửi tiền hàng tháng về nuôi 3 đứa con riêng của vợ đang nhờ anh chị cho ăn học ở quê nhà. Hiện vợ chồng anh Hải đang thuê phòng ở tổ 8, ấp 3B, xã Minh Hưng để làm việc. Anh Hải mong gom góp mua được chiếc xe lăn làm phương tiện đi lại, nhưng không biết lúc nào ước mơ của anh mới trở thành hiện thực!?
C.Huấn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026