Ngày giáp tết trên những miền quê của tỉnh Bình Phước thật chộn rộn với các đoàn đến tặng quà. Những đứa trẻ lấm lem được nhận lì xì, quà, ăn bánh kẹo và nô đùa ca hát. Các đoàn thiện nguyện thấy được cái khó khăn của người nghèo và cảm nhận được việc làm của mình thật ý nghĩa. Ở những ấp khó khăn, mỗi năm niềm vui ấy lại được thắp lên.
CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ
Xuất phát từ mờ sáng, nhóm từ thiện Hương Đức Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) vượt hơn 100km đến với người nghèo ấp Lam Sơn, xã Tân Phước (Đồng Phú). Việc tặng quà người nghèo ở xã Đồng Tâm được tổ chức gọn gàng đã khiến các thành viên trong đoàn rất phấn khởi. Lần đầu tiên đến với Lam Sơn, nhóm chưa hình dung được những khó khăn bộn bề của nơi này. Thế nên mới non nửa chặng đường từ QL14 qua Bù Đăng, đến ngã ba Bù Na rẽ vào Lam Sơn, tài xế đoàn đã quyết định dừng xe vì thấy trời bắt đầu mưa. Đoạn đường bụi mù, nhỏ hẹp và đầy ổ voi, ổ gà đã khiến người tài xế này không dám cho xe đi tiếp. Năn nỉ không được, nhóm đành xuống xe đi bộ và nhờ xe của địa phương “tăng bo” hàng vào địa điểm. Được sự ủng hộ của một mạnh thường quân ấp, một chiếc xe máy cày trong được điều động chở hàng và người vào nhà văn hóa ấp. Đến nơi, những chiếc áo vàng thiện nguyện đã hóa “đỏ”, duy chỉ có niềm vui tỏa sáng trên gương mặt và những nụ cười tươi rói trên môi.
Niềm vui trọn vẹn

Ấp phó Nguyễn Đình Khanh cho biết: Ấp có khoảng 140 hộ, trong đó có gần 90 hộ dân tộc Xêtiêng nghèo khó. Thiếu đất sản xuất nhưng họ rất chăm chỉ, hầu hết đi làm mướn để có thu nhập. Chỉ tay về những ngôi nhà kín cửa, chị Triệu Thị Nhung, Chi hội trưởng phụ nữ ấp tâm sự: Chủ nhà đi làm mướn ở xa và ở trong rẫy luôn nên nhà cửa luôn đóng. Những đứa trẻ cũng theo cha mẹ rong ruổi nay nơi này, mai nơi khác nên không được học hành. Số ít học được hết cấp 1 và phải nghỉ vì trường xa, gia đình không có điều kiện đưa đón.
Hiếm có ngày trẻ em ở Lam Sơn được tập trung đông đủ và vui như thế này, ông Điểu Sâm, một người dân ấp nhận xét. Câu nói của ông Sâm khiến các thành viên nhóm Hương Đức Hạnh cảm thấy bùi ngùi. Một số thành viên dắt theo con nhỏ đã xúc động cho rằng chuyến đi đã cho họ cái nhìn rộng hơn về xã hội, con cái họ qua đây cũng biết trân trọng hơn về những gì đang có.
NIỀM VUI ĐỌNG LẠI
Những món quà thiết thực như gạo, mì tôm, dầu ăn được trao tận tay người nghèo đón tết khiến những người làm từ thiện hân hoan hơn vì đã giúp đỡ được người khó khăn. Chị Lý Mỹ Phượng, chủ nhóm từ thiện Hương Đức Hạnh cho biết: Nhóm thành lập vào năm 2010 gồm 30 thành viên có chung tấm lòng thiện nguyện. Các thành viên thống nhất ủng hộ quỹ mỗi tháng một lần. Quỹ đã tổ chức được 32 chuyến đi ủng hộ người nghèo các tỉnh miền Đông Nam bộ. Chuyến đi này nhóm tặng 100 phần quà cho hộ nghèo ấp 3, ấp 5 xã Đồng Tâm và ấp Lam Sơn, xã Tân Phước; tặng 100 phần quà cho trẻ em nghèo ấp Lam Sơn. Chị Phượng cho rằng đây là chuyến đi ý nghĩa và ấn tượng nhất của nhóm.
Cụ Trần Văn Tâm (1935) ở ấp 5, xã Đồng Tâm là hộ nghèo được nhận quà. Cụ được cháu đưa đến từ sáng sớm, xúc động nói: Tôi có một con trai sinh năm 1974 nhưng bị bệnh tâm thần. Hai cha con nương nhờ nhau qua ngày nhờ nguồn thu nhập ít ỏi hằng ngày từ việc buôn bán lặt vặt. 4 năm nay cứ tết đến là cha con tôi được nhận quà. Món quà ít nhiều không quan trọng, bởi chúng tôi đã thấy được lòng tốt, muốn được quan tâm đến người nghèo của nhiều người trong xã hội.
Tiếp lời cụ Tâm, cụ Phạm Thị Loan (1942) cho biết: Tôi có 8 đứa con, chồng đã mất. Các con kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện chăm lo cho mẹ già. Chúng tôi là những người khó thoát nghèo, bởi chẳng còn sức khỏe để lao động, chỉ sống dựa vào sự hỗ trợ của xã hội. Những phần quà không chỉ giúp chúng tôi trang trải cuộc sống mà còn có thêm niềm tin vào cuộc đời.
Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - Nguyễn Văn Tâm cho biết: Xã đang cố gắng hết sức để chăm lo cho người nghèo và bảo đảm 100% người dân trong xã đều có tết. Năm nay kinh tế khó khăn nên việc vận động, xã hội hóa của chính quyền xã cũng bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch, toàn xã có hơn 230 đối tượng cần được quan tâm, trong đó chỉ tiêu huyện giao 40%. Với sự chung tay của xã hội, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chúng tôi sẽ cố gắng bằng nhiều cách đem tết đến mọi nhà.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026